| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân xe bán tải bị vùi lấp tại Minh Lương

Thứ Sáu 03/10/2025 , 12:59 (GMT+7)

Sáng 3/10, sau hơn một ngày san gạt đất đá, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận chiếc xe bán tải gặp nạn tại điểm sạt lở Quốc lộ 279, xã Minh Lương, Lào Cai.

Cơ quan chức năng xã Minh Lương, Lào Cai cho biết: vào khoảng 4h sáng ngày 3/10, khi tiếp cận và mở được cửa xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chỉ còn hai nạn nhân là anh Hoàng Văn Định (SN 1988, quản đốc Thủy điện Nậm Tu Trên) vị trí ghế lái, và anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) ngồi phía sau ghế lái. Cả hai đều đã tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Chiếc xe ô tô bán tải gặp nạn bị đất đá đè bẹp và chỉ tìm thấy 2 nạn nhân ở trong xe. Ảnh: Công An xã Minh Lương.

Chiếc xe ô tô bán tải gặp nạn bị đất đá đè bẹp và chỉ tìm thấy 2 nạn nhân ở trong xe. Ảnh: Công An xã Minh Lương.

Riêng ông Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé), người đi cùng xe, không có mặt trong xe và hiện chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng tìm kiếm quanh hiện trường.

Ông Đặng Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương cho biết, để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, trong đêm 2/10, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Lào Cai) đã trực tiếp có mặt phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai phương án cứu nạn.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ảnh: Công an xã Minh Lương.

Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Ảnh: Công an xã Minh Lương.

Theo nhận định ban đầu, có thể ông Tuấn đã xuống xe để hỗ trợ khi gặp điểm sạt lở, hoặc kịp thoát ra ngoài trước khi xe bị đất đá vùi lấp, dẫn tới khả năng bị cuốn trôi hoặc chôn vùi gần khu vực.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai trong ngày 3/10.

Xem thêm
Người dân Cao Bằng căng mình dọn dẹp sau lũ

Lũ dữ đi qua, người dân tỉnh Cao Bằng đang phải gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.