| Hotline: 0983.970.780

Dân vạn chài sông Lam nhọc nhằn ứng phó thiên tai

Thứ Năm 02/10/2025 , 16:38 (GMT+7)

Hễ nghe tin bão đổ bộ là chính quyền địa phương, nơi có một bộ phận dân vạn chài sống kề sát sông Lam lại cấp tập huy động lực lượng tiến hành di dời.

Nghệ An là tỉnh thường xuyên đối mặt với thiên tai nhưng nguồn lực ứng phó có hạn, để hạn chế tối đa thiệt hại, nhất thiết phải chủ động bố trí di dời người và tài sản ở những nơi xung yếu. Những hộ dân vạn chài, bao thế hệ nối tiếp vẫn sống cạnh sông Lam, nơi bão lũ trực chờ hàng năm, cần được lưu tâm đặc biệt.

Người dân xóm chài quanh năm lênh đênh sông nước, nơi đây nhịp sống dường như chậm hơn mặt bằng chung. Ảnh: Việt Khánh. 

Người dân xóm chài quanh năm lênh đênh sông nước, nơi đây nhịp sống dường như chậm hơn mặt bằng chung. Ảnh: Việt Khánh. 

Như chuyện ứng phó với cơn bão số 10 vừa qua, chính quyền xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) phải khẩn trương hỗ trợ di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn thường ngày sống dưới thuyền và các lán tạm sát bờ sông Lam đến nơi an toàn.

Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam thông tin: “Thiên tai chẳng biết đường nào mà lần, vì thế địa phương xác định phải chủ động đi tắt đón đầu. Xã đã họp bàn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là xóm chài Xuân Lam 2. Trước đó các tổ công tác thường xuyên có mặt tại khu vực dân sinh để nhắc nhở người dân neo đậu thuyền bè chắc chắn, đồng thời phối hợp di dời lên bờ trước khi bão đổ bộ. Quan điểm của xã là không để hộ dân nào phải đối diện với hiểm nguy khi bão lũ kéo đến”.

Lời nói đi liền với hành động, lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tích cực hỗ trợ bà con thu dọn tài sản, neo đậu thuyền bè và di chuyển đến nơi an toàn hơn. Công tác di dời diễn ra rất khẩn trương, cơ bản được hoàn tất trước 15h ngày 28/9.

Chị Phạm Thị Hoa, dân cư làng chài Xuân Lam chia sẻ: “Gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc chúng tôi phải chịu cảnh lênh đênh sóng nước, việc đối phó, ứng biến với mưa bão, thiên tai quá đỗi nhọc nhằn. 2 tháng gần đây vùng này gồng gánh 2 cơn bão lớn, để ứng phó không hề dễ, cũng may nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của chính quyền địa phương nên áp lực cũng được san sẻ ít nhiều”.

Chính quyền địa phương họp bàn, triển khai phương án di dời cụm dân cư Hòa Lam đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Khánh. 

Chính quyền địa phương họp bàn, triển khai phương án di dời cụm dân cư Hòa Lam đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: Việt Khánh. 

Nhịp độ khẩn trương cũng “lan nhanh” sang cụm dân cư Hòa Lam, thuộc khối Thuận Hòa, phường Trường Vinh. Vùng này vốn dĩ là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân làm nghề chài lưới nơi hạ nguồn sông Lam. Do nằm ngoài đê nên cụm dân cư Hòa Lam chẳng lạ gì tình cảnh ngập úng.

Bí thư Chi bộ khối Thuận Hòa, bà Hoàng Thị Thuyết cho biết: “Lường trước kịch bản xấu nhất có thể xảy ra, trước khi bão số 10 đổ bộ một hôm, chúng tôi đã tiến hành sơ tán một số người già và trẻ nhỏ, không thể chậm trễ”.

Bà Trần Thị Liệu, người đã ăn đời ở kiếp tại cụm dân cư Hòa Lam bất an, lo lắng khi nhắc đến thiên tai, lũ lụt: Việt Khánh.

Bà Trần Thị Liệu, người đã ăn đời ở kiếp tại cụm dân cư Hòa Lam bất an, lo lắng khi nhắc đến thiên tai, lũ lụt: Việt Khánh.

Bà Trần Thị Liệu, người đã ăn đời ở kiếp tại cụm dân cư Hòa Lam chia sẻ thật tâm: “Đành rằng riết quen với nghề sông nước nhưng mỗi khi nghe có bão đổ bộ là đứng ngồi không yên. Đến hẹn lại lên, cứ độ tháng 7 hàng năm là lụt lội triền miên, cứ thế kéo dài liên tục 3 - 4 tháng liền. 

Ở đây các hộ đều chuẩn bị thuyền, thúng phòng bị, dù vậy trước thiên tai sức người nhỏ bé lắm, chống chọi sao nổi. Điều kiện không cho phép chúng tôi mới phải sống đời tạm bợ với muôn vàn hiểm nguy rình rập, chỉ mong Nhà nước tạo điều kiện sớm được di dời tái định cư bên trong đê, có như vậy mới sớm quẳng gánh lo đi”.

Xem thêm
Người dân Cao Bằng căng mình dọn dẹp sau lũ

Lũ dữ đi qua, người dân tỉnh Cao Bằng đang phải gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Gặp O du kích trên dòng Thạch Hãn của 81 ngày đêm mưa đỏ

Đã hơn 50 năm nhưng bức ảnh cụ ông lái đò, O du kích vững tay súng, đưa bộ đội vượt mưa bom bão đạn, sang sông chiến đấu vẫn vẹn nguyên giá trị.