
Xã Quy Mông huy động lực lượng, cán bộ, phương tiện máy móc cùng người dân nạo vét bùn đất, vệ sinh môi trường tại khu vực chợ. Ảnh: Thanh Ngà.
Xã Quy Mông là một trong những địa phương của tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 10. Với vị trí nằm dọc theo sông Hồng, xã Quy Mông hứng chịu mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước sông dâng nhanh, gây ngập úng trên diện rộng. Thiên tai không chỉ làm hư hại hoa màu, lúa, mà còn cô lập hoàn toàn nhiều thôn trong xã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Cán bộ xã được huy động hỗ trợ người dân. Ảnh: Thanh Ngà.

Lớp bùn dày đặc nên việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Ngà.
Bà Trần Thị Hường, gần 80 tuổi, sống tại thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đã gắn bó với sạp hàng nhỏ bán vàng mã ở chợ xã suốt nhiều năm qua. Dù tuổi cao, bà vẫn tảo tần sớm hôm, cần mẫn đi chợ kiếm sống qua ngày. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ, các con đều đã lập gia đình, cuộc sống cũng vất vả nên các con cũng không đỡ đần được nhiều. Tất cả thu nhập, sinh hoạt hằng ngày của bà đều trông chờ vào những món hàng lặt vặt bán được ở chợ.

Nhiều hộ kinh doanh trong chợ không kịp di chuyển đồ đạc. Ảnh: Thanh Ngà.

Người dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Ảnh: Thanh Ngà.
Khi trận lũ bất ngờ ập đến, nước sông Hồng dâng nhanh, bà Hường không kịp xoay xở. “Năm nay nước lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Tất cả 6 thùng hàng vàng mã, có cả thùng chuẩn bị để bán Tết thì nay một phần bị lũ cuốn trôi, phần còn lại thì lẫn sâu trong lớp bùn đặc quánh giữa chợ,” bà nghẹn ngào kể lại. Khung cảnh gian hàng cũ của bà giờ chỉ còn là đống bùn lầy lội, tan hoang. Bao nhiêu công sức, vốn liếng dành dụm đều trôi theo dòng nước lũ.

Bà Trần Thị Hường mất toàn bộ số hàng bán trong chợ. Ảnh: Thanh Ngà.
Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ cùng máy móc như: máy bơm, máy san gạt...để xử lý bùn đất. Tại khu vực chợ và các tuyến đường trũng thấp, lớp bùn để lại sau lũ có nơi dày từ 50 đến 70 cm, khiến công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều đồ dùng trong nhà bị hư hỏng. Ảnh: Thanh Ngà.
Người dân địa phương cho biết, so với bão số 3 năm 2024, năm nay nước lũ dâng thấp hơn nhưng rút chậm. Nước tại khu vực chợ Quy Mông ngập tới 1,5 mét, kéo theo lượng bùn lớn và đặc. Việc thu dọn vì thế trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian, đặc biệt trong điều kiện thiếu nhân lực và phương tiện.

Người dân tìm lại những đồ dùng còn sót lại sau trận mưa lũ. Ảnh: Thanh Ngà.
Nhiều hộ dân ở khu vực xa trung tâm vẫn chưa thể hoàn tất việc dọn dẹp. Nhiều sân nhà, lối đi vẫn bị phủ bùn lầy lội, có nơi bùn ngập đến bắp chân. Việc thu dọn gặp khó khăn do thiếu người hỗ trợ. Như trường hợp của chị Bùi Thị Yến, thôn Quyết Tiến, xã Quy Mông do chồng mới ốm dậy và các con sống xa, chị phải tự xoay sở. Dù đã liên hệ thuê máy móc hỗ trợ, nhưng vì nhiều hộ cùng cần nên phải chờ thêm một ngày nữa.

Nhiều tuyến đường trong xã vẫn còn lớp bùn dày. Ảnh: Thanh Ngà.
Ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết, địa phương đang tiếp tục huy động phương tiện từ các doanh nghiệp trên địa bàn để thu dọn bùn đất tại các tuyến đường chính như tuyến tỉnh lộ 166 (đoạn từ cầu Gùa đến xã Xuân Ái) và tuyến từ ngã ba Quy Mông đi xã Kiên Thành cũ. Các thôn cũng đang tích cực triển khai nạo vét, vệ sinh các tuyến đường bị bồi lấp nhằm đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Gia đình chị Bùi Thị Yến, thôn Quyết Tiến mới chỉ dọn được một phần bùn trong nhà còn ngoài sân bùn vẫn lưng bắp chân. Ảnh: Thanh Ngà.
Bên cạnh đó, xã đã thành lập các tổ trực ban 24/24 để kịp thời cập nhật tình hình, thống kê thiệt hại và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để đưa ra các phương án chỉ đạo phù hợp, khẩn trương.
Toàn xã Quy Mông có 1 ngôi nhà bị thiệt hại nặng và 264 hộ dân phải di dời tạm thời do ngập úng và nguy cơ sạt lở tại các thôn: Quyết Tiến, Quyết Thắng, Hạnh Phúc, Quang Minh, Hồng Tiến và Tân Thịnh. Đến chiều 1/10, phần lớn các hộ đã trở về nhà để dọn dẹp và ổn định lại cuộc sống.