Sáng ngày 19/9, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, Tàu 276 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KG-91423TS do ông Trần Thanh Long (trú tại Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có ngư dân Lê Văn Trì, thường trú tại xã Mỹ Phú Đông, tỉnh An Giang, bị rắn biển cắn khi đang khai thác hải sản.

Tàu cá KG-91423TS của ngư dân Kiên Giang, nơi xảy ra vụ việc ngư dân bị rắn biển cắn trong lúc đánh bắt. Ảnh: Đức Định.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu 276 nhanh chóng cơ động tiếp cận, triển khai xuồng đưa tổ quân y sang cấp cứu. Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh táo nhưng kích thích nhẹ, huyết áp cao, mạch nhanh, vết cắn sưng nề, đau nhức. Tổ quân y đã kịp thời băng ép vết thương, truyền dịch, giảm đau, kháng viêm và hạ huyết áp cho bệnh nhân.
Sau sơ cứu, sức khỏe ngư dân tạm thời ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, bác sĩ trên Tàu 276 đã đề nghị tàu cá nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bờ để điều trị chuyên sâu.

Quân y Tàu 276 thăm khám, sơ cứu cho ngư dân Lê Văn Trì bị rắn biển cắn khi đang khai thác hải sản trên biển. Ảnh: Công Thành.
Hành động khẩn trương, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Tàu 276 không chỉ giúp ngư dân vượt qua nguy hiểm mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, sự gắn bó máu thịt với ngư dân trên biển. Đây là minh chứng rõ nét về vai trò đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong việc bảo vệ ngư dân, giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.