Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí mùa đoàn viên lan tỏa khắp các khu dân cư, công viên, nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ thành thị đến nông thôn, sắc xuân hiện diện trong từng nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói, trong mâm ngũ quả tươi sắc và trong nụ cười rạng rỡ của người dân háo hức chờ đón Tết cổ truyền.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí mùa đoàn viên lan tỏa khắp các khu dân cư, công viên, nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Sáng.
Ghi nhận tại Công viên Biên Hùng (phường Trấn Biên), ngay từ sáng sớm, làn khói mỏng từ những nồi bánh quyện vào không khí rộn ràng cuối năm. Tiếng cười nói, tiếng rửa lá dong, tiếng lửa reo vui tạo nên một ngày hội đậm đà hương vị Tết xưa.
Cô Hồ Lê Thị Thanh Trang, giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình chia sẻ, dù cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình lựa chọn mua sẵn bánh chưng, bánh tét cho tiện lợi, nhưng khi địa phương tổ chức hội thi, ai cũng háo hức tham gia. Tự tay gói bánh chưng, bánh tét, nhóm lửa, ngồi canh nồi bánh và nghe kể về sự tích bánh chưng, bánh giày mang lại cảm giác được sống lại không khí Tết truyền thống, chạm vào “hồn Tết” giữa nhịp sống đô thị.
Tại xã Dầu Giây, ngày hội bánh chưng, bánh tét lần thứ I năm 2026 được tổ chức ngay trong khuôn viên Đền thờ liệt sĩ xã, thu hút 26 đội thi đến từ các ấp, trường học, cơ quan, đơn vị. Những mâm bánh được gói cẩn trọng, kết hợp mâm ngũ quả trang trọng, thể hiện lòng tri ân, hướng về cội nguồn trong những ngày mừng Đảng, mừng Xuân.
Từ thành thị đến nông thôn, sắc xuân hiện diện trên khắp các ngõ xóm, vườn xuân. Ảnh: HP.
Theo lãnh đạo địa phương, hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn giá trị văn hóa ẩm thực Tết cổ truyền, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc.
Tại xã Tân Khai, hội thi gói bánh chưng, bánh tét được tổ chức tại Trung tâm Hành chính xã. Toàn bộ sản phẩm sau hội thi được trao tặng đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc bánh thơm mùi nếp mới vì thế không chỉ mang hương vị Tết mà còn chứa đựng nghĩa tình sẻ chia ấm áp nhân dịp Tết đến xuân về.
Song hành với gói bánh là các hội thi trang trí bàn thờ gia tiên, kết mâm ngũ quả. Những không gian thờ cúng được chuẩn bị chỉn chu, hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo. Nhiều phụ huynh, giáo viên tận dụng dịp này để hướng dẫn con em cách sắp xếp lễ vật, thắp hương đúng nghi lễ, góp phần nuôi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa qua từng thế hệ.
Không khí gói bánh chưng, bánh tét tại Trung tâm Công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HP.
Không khí xuân cũng ấm áp hơn tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai. Năm nay, cán bộ, nhân viên và các em nhỏ đã cùng nhau gói khoảng 400 chiếc bánh chưng, bánh tét. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức mua sắm quần áo mới, xây dựng thực đơn ngày Tết, cho các em đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham quan Văn miếu Trấn Biên và đón giao thừa trong không khí sum vầy.
Xuân Bính Ngọ 2026 ở Đồng Nai không chỉ là những hoạt động đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều không gian văn hóa cộng đồng. Tết được giữ gìn từ những điều giản dị: nồi bánh nghi ngút khói, mâm ngũ quả sum vầy, những chiếc bánh trao tay người khó khăn. Chính từ đó, hương vị Tết cổ truyền thêm đậm đà, ấm áp và lan tỏa trong từng mái nhà, từng con phố những ngày xuân về…














![Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài 2] Vật vã với những chiếc tàu ‘già nua’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/07/08/4246-2-nongnghiep-114237.jpg)



