Cristiano Ronaldo xác nhận, trận thua Tây Ban Nha tại Dallas là lần cuối cùng anh góp mặt ở một kỳ FIFA World Cup.
Hình ảnh này của C.Ronaldo sau trận đấu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha làm lay động cảm xúc hàng triệu người hâm mộ. Ảnh: FIFA.
Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Tôi vẫn ổn, chỉ buồn vì phải rời World Cup theo cách này. Nhưng như tôi đã nói trong buổi họp báo hôm qua, tôi đã cống hiến tất cả và có thể ra về với lương tâm thanh thản”.
Ronaldo cũng chia sẻ thêm rằng, cuộc sống của một cầu thủ bóng đá có lúc chiến thắng, có lúc thất bại nhưng sau cùng, tất cả phải tiếp tục tiến lên. “Sự thật là đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Ngày mai tôi sẽ thức dậy với một lương tâm thanh thản. Tôi đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu (một chức vô địch châu Âu và hai chức vô địch UEFA Nations League). Trước đó, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Vì vậy, tôi có thể ngẩng cao đầu vì đã cống hiến tất cả. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn”.
Thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ khép lại hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, mà còn để lại khoảng lặng với hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo lặng lẽ đứng giữa sân, hướng ánh mắt đẫm lệ lên khán đài rồi vẫy tay cảm ơn người hâm mộ nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của giải đấu. Không ít cổ động viên Bồ Đào Nha thừa nhận họ đã bật khóc khi chứng kiến thần tượng rời sân, còn người hâm mộ trung lập coi đó là lời chia tay dành cho một biểu tượng đã định hình bóng đá thế giới suốt hơn hai thập kỷ.
Làn sóng tri ân xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Một bình luận thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ viết: “Ronaldo không cần World Cup. World Cup cần Ronaldo. Không còn Ronaldo, không còn World Cup”. Dù mang tính cảm xúc, thông điệp ấy phản ánh sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ trước thời khắc một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nói lời chia tay sân chơi lớn nhất hành tinh.
Không chỉ người hâm mộ, nhiều cựu danh thủ, bình luận viên và các hãng truyền thông quốc tế cũng đồng loạt dành sự tôn vinh cho Ronaldo. Tất cả đều thống nhất rằng, Ronaldo khép lại sự nghiệp World Cup với gần như mọi cột mốc mà một cầu thủ có thể chinh phục: 6 kỳ World Cup liên tiếp ghi bàn, 27 trận đấu, 11 bàn thắng cùng hàng loạt kỷ lục và danh hiệu cá nhân. Điều duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập lẫy lừng ấy là chiếc cúp vàng FIFA World Cup. Có thể, vẫn còn những tranh luận về vai trò hay ảnh hưởng của Ronaldo ở tuổi 41, nhưng ngay cả những người khắt khe nhất cũng phải thừa nhận họ vừa chứng kiến lời chia tay của một huyền thoại, người đã cùng đồng nghiệp Lionel Messi góp phần tạo nên những cuộc cạnh tranh lành mạnh để cuối cùng luôn thúc đẩy nhau vượt qua nhiều giới hạn, góp phần tạo nên một trong những kỷ nguyên rực rỡ nhất của bóng đá thế giới.
Cristiano Ronaldo, 41 tuổi, lần đầu dự World Cup tại Đức năm 2006. Anh ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu này trong trận gặp Iran và góp công đưa Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 40 năm.
Sau đó, anh tiếp tục góp mặt và đều ghi ít nhất một bàn tại các kỳ World Cup 2010 ở Nam Phi, 2014 tại Brazil, 2018 ở Nga và 2022 tại Qatar.
Tại World Cup 2026, Ronaldo đi vào lịch sử khi ghi bàn trong trận gặp Uzbekistan, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Bàn thắng được thực hiện sau pha di chuyển thông minh trong vòng cấm trước khi dứt điểm một chạm sở trường.
Khép lại sự nghiệp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Ronaldo đã thi đấu 27 trận, đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ vào sân nhiều nhất lịch sử World Cup, đồng thời ghi 11 bàn thắng.
























