| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 người thiệt mạng trong trận mưa lũ ở Pakistan

Chủ Nhật 17/08/2025 , 08:48 (GMT+7)

Hơn 300 người thiệt mạng ở tây bắc Pakistan sau 2 ngày mưa lớn và lũ quét, các quan chức địa phương cho biết, đồng thời cảnh báo con số này sẽ còn tăng cao.

Trận lũ lụt đã tấn công khu vực miền núi phía bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đi kèm sét đánh và sạt lở đất trong đợt mưa lớn nhất của mùa gió mùa năm nay. Đến ngày 16/8, 307 người được xác nhận đã thiệt mạng, với nhiều người mất tích, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh.

Một số khu vực của các nước láng giềng như Ấn Độ và Nepal cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, lũ lụt và các sự cố khác liên quan đến mưa lớn trong tuần qua.

Tại huyện Bajaur, gần biên giới Afghanistan, ông Saeedullah đang ngủ ngoài sân vào tối 14/8 thì bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn. Ông vội vã chạy tới ngôi nhà nơi gia đình đang ngủ và thấy mái đã sập. Được hàng xóm giúp đỡ, ông đào bới đống đổ nát, đau đớn khi thấy thi thể của vợ và 5 người con. Ông nghi ngờ ngôi nhà đã bị sét đánh trúng, do một phần mái bốc cháy trước khi mưa xuống.

Người dân di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét do mưa lớn ở một khu phố Mingora, thị trấn chính của Thung lũng Swat ở tây bắc Pakistan. Ảnh: Al Jazeera.

Người dân di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét do mưa lớn ở một khu phố Mingora, thị trấn chính của Thung lũng Swat ở tây bắc Pakistan. Ảnh: Al Jazeera.

Bilal Faizi, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ 1122 của Pakistan, cho biết, ông tin số người thiệt mạng sẽ tăng vọt khi các thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát của những ngôi nhà.

Huyện Buner, phía bắc thủ đô Islamabad của Pakistan, là huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 184 người được xác nhận thiệt mạng cho đến nay.

Ông Faizi cho biết, có một trận mưa lớn ở Buner vào sáng sớm 15/8, tạo ra một trận lũ quét xuống các ngôi làng bên dưới. "Không có thời gian cho bất kỳ ai phản ứng", phát ngôn viên cơ quan cứu hộ 1122 nói.

Zahid Hussain, 62 tuổi, một cư dân của làng Beshonrai, ở Buner, cho biết, hơn 60 người đã thiệt mạng trong làng của ông và hơn 20 người mất tích. Ông đã yêu cầu gia đình mình sơ tán khi nhận thấy nước dâng nhanh ở con suối gần nhà.

Một cháu trai của ông bị mắc kẹt và gãy chân khi nước dâng cao nhưng may mắn được Hussain cứu và đưa đến bệnh viện ở Buner.

"Nước lũ cuốn trôi ngôi nhà của chúng tôi ngay trước mắt", ông Hussain nói với hãng tin Reuters từ bệnh viện. "Trong vòng vài phút, chúng tôi trở thành người vô gia cư". Hơn 30 ngôi nhà trong làng đã bị cuốn trôi.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, các đội cứu hộ dân sự và quân sự đang thực hiện các hoạt động cứu trợ, trong khi Thủ tướng đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp.

Chánh văn phòng tỉnh Shahab Ali Shah thông tin, các quan chức địa phương đã được cử đến những khu vực bị ngập lụt để giám sát các hoạt động cứu trợ cũng như đánh giá thiệt hại.

Cũng theo ông Shahab Ali Shah, các trạm y tế di động đang được thiết lập để cứu giúp nạn nhân lũ lụt, cùng với việc cung cấp thực phẩm cho các gia đình mất nhà cửa.

Thông tin thêm về thiệt hại, hôm 15/8, một trực thăng cứu hộ đã bị rơi do thời tiết xấu, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Zaheer Babar, nhà khí tượng học hàng đầu của Pakistan, cho biết, nước này đã chứng kiến sự gia tăng tần suất và mức độ tàn phá của các hiện tượng thời tiết cực đoan. "Lượng mưa lớn ở vùng núi khiến cho người dân ở các khu vực thấp hơn không nhận thức được sức mạnh của trận mưa cho đến khi xảy ra lũ quét", ông nói.

Zaheer Babar cho rằng, biến đổi khí hậu là một yếu tố nhưng nó trở nên tồi tệ hơn do những ngôi nhà được xây dựng bên cạnh sông suối, trong khi một số tuyến đường thủy bị cản trở vì hoạt động xây dựng và đổ rác thải, khiến khó thoát nước hơn.

Xem thêm
INC-5.2 khép lại, chưa đạt đồng thuận về thỏa thuận nhựa toàn cầu

Dù vòng đàm phán INC-5.2 được gia hạn thêm một ngày, các bên tham gia vẫn không tìm được sự đồng thuận cho một thỏa thuận nhựa toàn cầu.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất