Hơn 10.000 người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Sáu 26/07/2024 , 14:13 (GMT+7)Ngày 26/7, hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đã xếp hàng tại Hội trường Thống Nhất (quận 1) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, lễ viếng sáng nay (26/7) diễn ra từ 7-13 giờ; Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ.

Từ sáng sớm, dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nối dài từ trong Hội trường Thống Nhất cho đến tận ngoài đường. Nhiều người cho biết, họ đã dậy từ 3-4 giờ sáng để có thể đến tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối.

Từng đoàn người nối đuôi nhau, được các lực lượng chức năng hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, chờ tới lượt vào viếng.

Người dân xếp hàng phía ngoài cổng Hội trường Thống Nhất dù trời bắt đầu nắng.

Các lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực trước cổng Hội trường Thống Nhất để thuận tiện cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khu vực khuôn viên Hội trường Thống Nhất, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân kiên nhẫn chờ tới lượt vào viếng. Hôm nay, chị Trần Thị Thúy Oanh (ngụ quận Gò Vấp) cùng hai cô con gái dậy từ rất sớm và có mặt tại Hội trường Thống Nhất từ 6 giờ sáng để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Hai cháu xem tin tức trên truyền hình về lễ viếng của bác Tổng Bí thư và đặt những câu hỏi về bác với ba mẹ. Các cháu xin ba mẹ được cho đến viếng bác. Nên tôi tranh thủ xin nghỉ chút buổi sáng để thực hiện mong muốn của các con cũng như của mình", chị Oanh chia sẻ.

Dù chân đau, phải chống gậy, nhưng với tình cảm dành cho vị Tổng Bí thư của dân tộc, cô Vũ Thị Minh Thái (82 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) đã một mình bắt grap từ rất sớm để được vào viếng.
"Được vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất xúc động và vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí. Đồng chí đã một đời hết lòng vì Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí được nhân dân ngưỡng mộ và yêu mến, bạn bè quốc tế trên thế giới rất khâm phục. Tôi mong các thế hệ trẻ noi gương bác Nguyễn Phú Trọng, đời đời nhớ ơn những người đã đem lại hòa bình, tự do cho đất nước, cho dân tộc có vị thế trên trường quốc tế", cô Vũ Thị Minh Thái chia sẻ.

Từ huyện Củ Chi, cha con anh Nguyễn Văn Thọ (ngụ huyện Củ Chi) có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 6 giờ sáng, nhưng đến 8 giờ 30 phút vẫn chưa đến lượt vào viếng.
Khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Nguyễn Văn Thọ vô cùng xúc động chia sẻ: "Tôi là thuyền viên, thường phải đi biển, mỗi lúc rảnh là tôi thường xem tin tức thời sự trong nước và rất ngưỡng mộ, kính phục bác Trọng. Hôm qua, tôi đã xin phép công ty để hôm nay nghỉ đưa con trai tiễn bác, để cháu biết và hiểu hơn về một người lãnh đạo tài ba, đức độ của đất nước".

Ngày cuối cùng để người dân vào viếng nên rất đông người dân TP.HCM đã đưa con đến để được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối cùng. Hòa cùng dòng người đợi vào viếng, chị Trần Phương Mai (công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM) cùng con gái 7 tuổi và đồng nghiệp đứng phía ngoài, dù trời rất nắng.

Hàng dài người dân chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù trẻ hay già, dù ở tầng lớp nào cũng dành tình cảm thương tiếc, kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Để tỏ lòng kính thương, chúng con xin hứa sẽ trau dồi đạo đức cách mạng, cùng Đảng Bộ, Chi bộ địa phương, biến đau thương thành hành động. Luôn học theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", chị Nguyễn Thị Liên (ngụ Thành phố Thủ Đức) chia sẻ.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viếng của Ủy Ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ tịch làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư. Dù ở bất kỳ nơi đâu, những kiều bào ở xa Tổ quốc vẫn dành tình yêu cho quê hương, cho đất nước, và lòng kính trọng dành cho những vị lãnh đạo tài ba, kiên trung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đoàn Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng do ông Lâm Văn Mẫn làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban tổ chức, đến 10 giờ ngày 26/7, đã có 180 đoàn, với 10.664 lượt người vào viếng. Trong đó, 1 đoàn Trung ương, 4 đoàn nước ngoài, 175 đoàn trong nước.
tin liên quan

Lịch trình chi tiết Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Lịch trình Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được thông tin chi tiết tại Kế hoạch số 173/KH-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký, ban hành.

Cục trưởng CSGT đối thoại doanh nghiệp vận tải nhằm giảm tai nạn giao thông
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), đã đối thoại với các doanh nghiệp vận tải đường bộ về công tác an toàn giao thông.

Địa phương đầu tiên của TP Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ
HUẾ Với quyết tâm cao, phường Hương Trà sẽ xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị động lực phía Bắc của TP Huế.

Chuẩn bị Đại hội 4 xã thuộc huyện Thanh Oai (cũ)
HÀ NỘI Đoàn công tác số 13 Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ 4 xã: Thanh Oai, Dân Hòa, Bình Minh và Tam Hưng.

Xã Xuân Lộc tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội điểm Đảng bộ cấp xã
ĐỒNG NAI Xã Xuân Lộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong hai ngày 29-30/7 vừa qua.

Đảng bộ phường Cửa Nam tinh gọn, hiệu lực hiệu quả trong sạch vững mạnh
Ngày 30/7, Đảng bộ phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 199 đại biểu.