TP.HCM: Dòng người nối dài tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Năm 25/07/2024 , 22:35 (GMT+7)Trời Sài Gòn hôm nay, lúc mưa, lúc nắng nhưng dòng người đến Hội trường Thống Nhất (quận 1) mỗi lúc một đông hơn để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trưa 25/6, dù trời nắng chang chang, nhưng dòng người vẫn nối đuôi nhau, xếp hàng phía trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ tới lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, phân luồng để người dân vào viếng theo đúng quy định.

Do được thông báo từ trước trên các phương tiện truyền thông, nên người dân đều tuân thủ các quy định về trang phục, không mang theo túi xách.

Người dân khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mang theo căn cước công dân có gắn chip, hoặc điện thoại có ứng dụng VNeID kích hoạt mức độ 2 để lực lượng chức năng quét mã QR.

Hòa trong dòng người đứng phía ngoài cổng xếp hàng chờ vào viếng, Hoàng Minh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết, em đã bắt xe từ quê (Trà Vinh) để đến tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Ông em cũng là bộ đội, là đảng viên, nên hồi nhỏ em thường được nghe ông kể về các chiến sĩ và bác Trọng. Họ thật kiên cường. Khi lớn lên, em càng cảm phục và kính nể bác Nguyễn Phú Trọng. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập, phấn đấu như bác kỳ vọng về thế hệ trẻ", Hoàng Minh chia sẻ.

Diễn viên Midu và chồng - doanh nhân Minh Đạt đến viếng Tổng Bí thư.

Đến chiều, bất chấp trời mưa, nhưng dòng người vẫn đứng để đợi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía trước cổng Hội trường Thống Nhất luôn có các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông.

Mưa mỗi lúc một to hơn, nhưng dòng người xếp hàng vẫn nối đuôi nhau để được vào viếng vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc.

Tuy nhiên, nửa tiếng sau, trời hửng nắng. Dòng người đổ về Hội trường Thống Nhất đông hơn. Các cơ quan đơn vị, đoàn thể và nhân dân TP.HCM khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không mang vòng hoa, trái cây. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị chu đáo vòng hoa cho các đơn vị vào viếng.

Đoàn các tổ chức tôn giáo chuẩn bị vào Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Sở NN-PTNT TP.HCM do Giám đốc Đinh Minh Hiệp làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư.

Nhân dân TP.HCM vào phía bên trong Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của ông.

Người dân nước mắt dâng trào khi tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bạn trẻ ghi sổ tang, thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư.

"Cảm ơn bác đã luôn cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân. Bác đã lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước cho chúng cháu. Cháu xin cúi đầu tỏ lòng biết ơn và kính tiễn bác, người một đời xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam", chị Vũ Thị Thu (ngụ quận Bình Tân) nói.

Ngày mai (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ; Lễ truy điệu được tổ chức từ 13 giờ. Lễ an táng vào lúc 15 giờ tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
tin liên quan

Thủ tướng thăm các gian hàng OCOP, nhận khăn thổ cẩm của đồng bào Thái
Chiều 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm các gian hàng OCOP trước khi chủ trì hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo.

Lo sợ bị cô lập, nhiều người dân Thái Nguyên bắt đầu chạy lụt
Mưa không ngớt từ tối 20/6 khiến nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên bị ngập nặng, thậm chí có nguy cơ bị cô lập do nước dâng nhanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Sáng 21/6, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo Bộ, ngành đã tham quan Hội Báo toàn quốc 2025.

124 cơ quan báo chí quy tụ tại Hội báo toàn quốc năm 2025
Sáng 19/6, tại Hà Nội, trong không khí rộn ràng và trang trọng, Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng giống mới cho nông dân Hải Dương
Hai mô hình nuôi cá rô 78 và gà lai 18M1 được hệ thống khuyến nông hỗ trợ giống, hướng tới liên kết tiêu thụ và phát triển sản xuất bền vững.

Người dân vùng rốn lũ Hải Lăng như ngồi trên đống lửa
QUẢNG TRỊ Trời đã hửng nắng nhưng nước chưa kịp rút khỏi những cánh đồng. Đã 5 ngày nay, những cánh đồng lúa hè thu vừa mới gieo ngập dưới biển nước.