| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai:

Học sinh lớp 5 bị ong vò vẽ đốt tử vong

Chủ Nhật 25/09/2016 , 20:50 (GMT+7)

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24-9 lúc em Đ.Y.N (SN 2005) sang nhà bạn chơi. Khi ra về, mới ra đến sân, em N. bị đàn ong vò vẽ bu đốt khắp người.


Người nhà tổ chức tang lễ cho em N.

 

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24-9 lúc em Đ.Y.N (SN 2005, trú tổ 5, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) sang nhà bạn chơi. Khi ra về, mới ra đến sân, em N. bị đàn ong vò vẽ bu đốt khắp người.

Lúc này, chủ nhà ông Hoàng Văn Chính (tổ 12, cùng phường Thống Nhất) thấy vậy chạy vào lấy chiếu ra trùm em N. lại, nhưng cả ông cũng bị ong đốt. Ông Chính tiếp tục lấy 2 áo dài ra trùm cho em N. rồi cả 2 cùng bỏ chạy.

Sau khi thoát khỏi tổ ong, em N. đã bị nhiều vết ong đốt trên người, ngay cả ông Chính cũng bị đốt nhiều nơi. Em N. và ông Chính sau đó được đưa tới Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu.

Tuy nhiên, em N. tử vong sau đó do nhiễm độc quá nặng, còn ông Chính bị thương khá nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, cháu N. đang học lớp 5 tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Pleiku). Em N. là học sinh có học lực khá, chăm ngoan.

Nguyên nhân của tổ ong đốt người trong thành phố, là do lúc đó có nhóm trẻ đang dùng gậy chọc vào tổ ong trên cây gần nhà ông Chính khiến ong bay khắp nơi.

(Công an TP HCM)

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.