Hoa khôi Phan Anh Thư tuổi 25. Ảnh: TL.
Hoa khôi Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Kim Long, Huế, trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Bố mẹ ly hôn khi cô 14 tuổi, nên Phan Anh Thư chuyển sang sống cùng mẹ và em trai tại Hương Trà. Năm 15 tuổi, Phan Anh Thư bắt đầu làm người mẫu ảnh để tự trang trải học phí và phụ giúp mẹ nuôi em trai.
"Lên rẫy" của Phan Anh Thư.
Năm 17 tuổi, Phan Anh Thư dành được danh hiệu hoa khôi một cuộc thi nữ sinh thanh lịch tại Huế, và lọt vào top Miss Teen Việt Nam. Năm 19 tuổi, Phan Anh Thư dành thêm danh hiệu Miss Teen Asia trong một cuộc thi nhan sắc tại Ấn Độ. 20 tuổi, hoa khôi Phan Anh Thư khởi nghiệp cầm cọ và tham gia các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường, từ thiện xã hội và hỗ trợ trẻ em.
"Đọc sách" của Phan Anh Thư.
Từng đạt điểm thủ khoa khi thi vào ngành Thiết kế nội thất của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhưng hoa khôi Phan Anh Thư thích thú với việc vẽ tranh màu nước. Năm 2023, hoa khôi Phan Anh Thư từng tổ chức dự án triển lãm tranh “Em” và dùng toàn bộ doanh thu 600 triệu đồng để ủng hộ xây dựng Trường nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số Kbang, Gia Lai. Hiện nay, hoa khôi Phan Anh Thư là hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM.
"Bạn bè" của Phan Anh Thư.
Trên hành trình xác lập và khẳng định bản ngã, hoa khôi Phan Anh Thư thu gom được những bài học, những giá trị và đôi khi là những niềm vui, nỗi buồn, dù lớn dù nhỏ. Những điều đẹp đẽ đó có khi cô nhận được từ những người thầy người bạn, những tiền bối đã thành danh, những người thân yêu quanh mình, cũng có khi lại từ những người vô danh chỉ tình cờ bắt gặp trong thoáng chốc. Từ những điều dung dị, đơn thuần, cô đã có thêm nhiều động lực sáng tác, vững tin bước tiếp trên hành trình đam mê.
"Bác xích lô" của Phan Anh Thư.
Triển lãm cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp có tên gọi “Em 25” tại Annam Gallert - TP.HCM, hoa khôi Phan Anh Thư trưng bày các tác phẩm chân dung màu nước, kể lại câu chuyện của 25 cá thể riêng biệt, mỗi bức họa mang một cảm xúc và câu chuyện cuộc đời độc đáo dưới sự đồng ý của các nhân vật.
"Hai mẹ con" của Phan Anh Thư.
Có lẽ cũng chính bởi niềm khát khao được học, được lao động, được rung cảm trước đời sống, âm nhạc và nghệ thuật, hoa khôi Phan Anh Thư luôn khắc họa, gửi gắm góc nhìn, xúc cảm của mình vào từng nét cọ, màu sắc. Để rồi sau tất cả những thông điệp, những câu chuyện, hoa khôi Phan Anh Thư nhận ra rằng, dù có bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu con người, bao nhiêu khoảnh khắc được giãi bày trên toan giấy, tất cả đều là những vóc hình, thần thái tự họa của chính Thư.
"Nghệ sĩ" của Phan Anh Thư.
Ở triển lãm “Em 25”, lẫn trong những đường nét, sắc màu “thênh thang” ngày trước, hoa khôi Phan Anh Thư đã gửi gắm ý niệm và suy tư của mình về thời cuộc, nhân sinh, ghi dấu một phiên bản mới trong hành trình trải nghiệm của chính mình. Cô bày tỏ: “Tôi hy vọng những rung cảm khắc khoải, xao xuyến của mình có thể dấy lên đôi nhịp cộng hưởng từ trái tim của quý vị thưởng lãm, để chúng ta cùng thêm yêu cuộc đời này”.
























