| Hotline: 0983.970.780

Hoa Dương Sơn ‘cháy hàng’ trước Tết

Thứ Tư 11/02/2026 , 17:35 (GMT+7)

ĐÀ NẴNG Mới 24 tháng Chạp, 'thủ phủ’ hoa cúc Dương Sơn đã 'cháy hàng', nông dân phấn khởi đón mùa Xuân sung túc.

Cuối tháng Chạp, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) trở nên náo nhiệt bởi những chiếc xe tải lớn, nhỏ vào ra liên tục, rồi rời làng với đầy ắp các loại hoa.

Làng hoa Dương Sơn tất bật những ngày cuối năm. Ảnh: L.A.

Làng hoa Dương Sơn tất bật những ngày cuối năm. Ảnh: L.A.

Toàn vùng hiện có khoảng 4,5 ha trồng hoa, với 21 hộ sản xuất. Dịp Tết năm nay, làng hoa cung ứng ra thị trường hơn 80.000 chậu hoa, cây cảnh. Trong đó, nổi bật nhất là hoa cúc đại đóa với khoảng 12.000 chậu; cúc mâm xôi 50.000 chậu; vạn thọ 5.000 chậu; cúc cánh bướm 3.000 chậu và khoảng 10.000 giỏ dạ yến thảo. Ngoài ra, bà con còn trồng thêm hoa hồng, hoa giấy, hoa lan… đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Tết.

Các nhà vườn hối hả vận chuyển hoa lên xe vào những ngày cận Tết. Ảnh: L.A.

Các nhà vườn hối hả vận chuyển hoa lên xe vào những ngày cận Tết. Ảnh: L.A.

Chỉ cách đây một tuần, nhiều hộ còn thấp thỏm khi thương lái dè dặt, chưa mạnh tay đặt cọc chờ thăm dò sức mua. Thế nhưng, hôm nay mới là 24 tháng Chạp, hầu hết các vườn đã bán gần hết hàng, nhiều  gia đình đã “trắng vườn” trước Tết cả tuần.

Vừa tiễn những chậu hoa cuối cùng rời vườn, ông Lý Phước Dạng không giấu được niềm vui. Năm nay ông trồng 1.000 chậu cúc đại đóa và cúc mâm xôi Hàn Quốc. Toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt mua, chỉ còn một số ít cúc mâm xôi chưa nở dù gần một tuần nữa mới đến Tết.

Nông dân thôn Dương Sơn vui mừng vì đã bán hết sạch hoa dù còn gần một tuần nữa mới đến Tết. Ảnh: L.A.

Nông dân thôn Dương Sơn vui mừng vì đã bán hết sạch hoa dù còn gần một tuần nữa mới đến Tết. Ảnh: L.A.

“Ban đầu cũng lo kinh tế khó khăn, sợ hoa khó bán. Không ngờ sức mua nhanh, nhất là cúc mâm xôi. Dù chi phí phân bón, thuốc men tăng cao nhưng bù lại hoa được giá, bán nhanh nên bà con rất phấn khởi”, ông Dạng chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, ông Lý Phước Văn cho biết vụ này gia đình ông trồng 8.000 chậu cúc, hiện chỉ còn khoảng 100 chậu chưa xuất bán. Theo ông Văn, giá năm nay giữ ổn định và nhích nhẹ so với năm trước. Thương lái thu mua tận vườn với giá khoảng 600.000 đồng/chậu loại cao 70 cm; các chậu cao 1 m có giá từ 1,2-1,5 triệu đồng, tùy kiểu dáng và chất lượng.

Nhiều ruộng hoa đã 'trắng vườn' dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết. Ảnh: L.A.

Nhiều ruộng hoa đã "trắng vườn" dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết. Ảnh: L.A.

“Muốn bán được giá cao, chậu hoa phải xanh tốt, dáng cân đối, không sâu bệnh, nụ to và đều”, ông Văn nói thêm.

Bên cạnh nỗ lực của người trồng hoa, chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng tích cực hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ, góp phần đưa thương hiệu làng hoa Dương Sơn đến nhiều thị trường lớn.

Ông Lý Phước Dạng đang cố gắng chăm sóc, kích nở cúc mâm xôi để kịp Tết. Ảnh: L.A.

Ông Lý Phước Dạng đang cố gắng chăm sóc, kích nở cúc mâm xôi để kịp Tết. Ảnh: L.A.

Liên tiếp từng chuyến xe rời làng trong những ngày cuối năm mang theo hương sắc rực rỡ của mùa xuân. Trên gương mặt người nông dân, niềm vui hiện rõ. Sau những lo toan vì thời tiết và chi phí đầu vào tăng cao, một mùa Tết an tâm, đủ đầy đang đến gần với “thủ phủ” hoa cúc Dương Sơn.

Xem thêm
Côn Sơn - Kiếp Bạc, hồn thiêng núi sông hội tụ: [Bài 2] Kiêu hãnh miền di sản

Rời cõi thiền Côn Sơn, chạm mặt một Kiếp Bạc uy linh, lẫm liệt, từ nền móng lịch sử, cựa mình kiêu hãnh bước lên đài di sản.

Hoa Dương Sơn ‘cháy hàng’ trước Tết
Đời sống 4 tuần trước