| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm hộ dân cấp tập chạy lụt trong đêm

Thứ Tư 12/10/2022 , 07:31 (GMT+7)

BÌNH ĐỊNH Do mưa lớn, nước từ núi Vũng Chua đổ xuống gây ngập nặng nhiều khu vực tại phường Gềnh Ráng, người dân cấp tập chạy lụt trong đêm.

Tối 11/10, do mưa lớn và nước từ núi Vũng Chua đổ xuống gây ngập nặng nhiều khu vực tại phường Gềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định), người dân cấp tập chạy lụt trong đêm.

Chỉ trong thời gian ngắn, nước dâng nhanh khiến các hộ dân không kịp kê đồ đạc lên cao để tránh lũ. Ông Nguyễn Văn Toàn (50 tuổi) ở khu vực 1 (phường Ghềnh Ráng), cho biết nước dâng quá bất ngờ người dân trở tay không kịp.

Nhập chú thích ảnh

Ô tô đang chạy trên đường bị ngập nước chết máy. Ảnh: Đ.T.

“Mới mưa chừng nửa tiếng là nước dã dâng lên đến nửa mét. Khi thấy mưa to gia đình tôi đã chuẩn bị dọn đồ đạc nhưng không kịp, tủ lạnh, máy giặt ngập sâu trong nước”, ông Toàn cho biết.

Hàng trăm ngôi nhà của người dân cư ngụ trên đường Chế Lan Viên và Hàn Mạc Tử bị ngập hơn 1m. Hàng trăm xe máy, ô tô của người dân đỗ trên đường bị nước nhấn chìm. Xe của người đi đường bị ngập nước, tắt máy, phải dắt bộ.

Nhập chú thích ảnh

Nước dâng cao ngập sâu trong nhà dân tại nhiều khu vực thuộc phường Gềnh Ráng (TP.Quy Nhơn, Bình Định). Ảnh: Đ.T.

Ông Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết: “Ngay trong đêm, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo lãnh đạo các xã, phường tiếp tục ghi nhận tình hình, phân công lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại. Trong đêm 11/10 khu vực huyện Vân Canh có mưa lớn, sợ nước tràn xuống nên chúng tôi đã chỉ đạo UBND các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Nhơn Phú theo dõi sát tình hình, cử lực lượng ứng trực để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh”.

Sáng 12/19, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Định tiếp cận các khu vực bị ngập lụt trong đêm qua tại phường Gềnh Ráng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.