Tại thôn Kim Vân, nước lũ tràn về từ đợt cơn bão số 10, nước chưa kịp rút, bão số 11 ập đến, nước lũ càng về nhiều thêm. Suốt nhiều ngày qua, các hộ dân ở đây bị cô lập. Thôn Kim Vân có 27 hộ bị ngập hoàn toàn nhà cửa, có nơi nhà cửa ngập sâu từ 5m đến 7m.
Gia đình chị Nông Thị Huyền có nhà ở vị trí khá cao, tuy nhiên nước lũ dâng nhanh đến ngày 10/10 khiến cả ba nhân khẩu trong phải di dời khẩn cấp sang nhà người thân.

Thôn Kim Vân chìm trong biển nước. Ảnh: Ngọc Tú.
Cách đó không xa, ngôi nhà của chị Nông Thị Khuyên đã chìm sâu dưới nước hơn 1 tuần nay, mái nhà chỉ còn nhìn thấy lờ mờ dưới mặt nước, gần như toàn bộ tài sản bị nước nhấn chìm.
Nước lũ dâng cao, thôn Kim Vân mất điện, nước sạch khan hiếm, nhu yếu phẩm thiếu thốn. Những ngày qua, chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân đang đi ở tạm xung quanh bản.

Nhiều ngôi nhà ở thôn Kim Vân đã chìm dưới mặt nước. Ảnh: Ngọc Tú.
Được biết, thôn Kim Vân suốt nhiều năm nay vẫn là “rốn lũ”, nơi đây có địa hình thấp, cả vùng rộng lớn chỉ có một cửa hang thoát nước. Khi lũ tràn về rác, đất đá lấp miệng hang khiến nước dâng cao ngập lên bản làng. Những lần ngập lụt trước đây, người dân Kim Vân phải chống chọi hàng tháng nước mới rút, năm nay, với mức độ ngập nghiêm trọng, dự kiến phải vài tuần nữa nước mới rút hết.
Ông Đinh Duy Hướng, Bí thư chi bộ thôn Kim Vân (xã Văn Lang) cho biết, do nước ngập sâu hàng chục hộ phải di chuyển đi ở nhờ nhà người thân, nhà hàng xóm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nếu những ngày tới còn mưa, nước sẽ tiếp tục dâng lên.

Người dân thôn Kim Vân sống trong cảnh ngập lụt nhiều ngày qua. Ảnh: Đoan Trần.
Thôn Lủng Xiên (xã Vĩnh Thông) là lòng chảo, xung quanh là những dãy núi cao, nhiều ngày qua hơn 10 hộ dân nơi đây sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nước ngập sâu khiến nhà cửa nhiều hộ chìm trong biển nước.
Khu vực Lủng Xiên có 20 hộ, trong đó có khoảng 14 hộ nhà cửa bị ngập hoàn toàn, một số căn chìm sâu dưới nước, còn lại đã ngập đến nóc nhà. Thôn Lủng Xiên bị ngập từ đợt cơn bão số 10, khi bão số 11 đổ bộ, mưa lớn liên tục khiến nước dâng cao, toàn bộ các hộ dân bị cô lập.

Hàng chục căn nhà chìm sâu trong nước ở thôn Lủng Xiên (xã Vĩnh Thông). Ảnh: Ngọc Tú.
Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đoàn cứu trợ vượt núi mang đồ tiếp tế đến hỗ trợ người dân. Chị Hà Minh Đợi (phường Bắc Kạn) cho biết, ngày 10/10, chị cùng nhiều nhà hảo tâm từ trung tâm thành phố Bắc Kạn (cũ) mang mì tôm, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết đến tiếp tế người dân ở đây.
“Đường đến Lủng Xiên rất khó khăn, do thôn ở trên núi cao, đường đến bản đã bị nước lũ tàn phá nham nhở nên đi lại rất khó khăn”, chị Đợi cho biết thêm.

Những ngôi nhà sàn bị ngập ở thôn Lủng Xiên. Ảnh: Ngọc Tú.
Trước đó, ngày 3/10, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã đến động viên bà con thôn Lủng Xiên. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu ngành chức năng phối hợp với địa phương kịp thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, không để hộ dân nào bị thiếu đói, huy động lực lượng nhanh chóng dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút.