| Hotline: 0983.970.780

Xứ Nghệ chia sẻ trong giông bão

Thứ Bảy 11/10/2025 , 08:46 (GMT+7)

Vừa trải qua liên tiếp các cơn bão từ số 3 đến số 10, nhưng người dân Nghệ An vẫn hướng về vùng lũ phía Bắc, cùng sẻ chia yêu thương trong gian khó.

Từ bếp lửa ấm đến những chuyến xe nghĩa tình

Những ngày đầu tháng 10, khi mưa lũ dồn dập tàn phá các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng…, ở Nghệ An - nơi vừa gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 10, những bếp lửa lại đỏ rực suốt đêm. Người dân chưa kịp dọn hết bùn đất sau bão đã vội gói ghém yêu thương gửi đi.

Tại xã Anh Sơn, chương trình “Bánh chưng gửi vùng lũ” do nhóm Thiện nguyện Anh Sơn Online phát động nhanh chóng lan tỏa. Chỉ trong ít ngày, hàng trăm người dân cùng con em xa quê đã góp công, góp của: Người cho gạo nếp, người gom lá dong, người gói bánh. Ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt lấm lem mà rạng rỡ.

Những chiếc bánh chưng được người dân xứ Nghệ gói vội, gửi gắm yêu thương. Ảnh: Anh Sơn online.

Những chiếc bánh chưng được người dân xứ Nghệ gói vội, gửi gắm yêu thương. Ảnh: Anh Sơn online.

“Mình vừa qua lũ, hiểu rõ cảnh khổ ấy. Giờ giúp được chút gì là thấy nhẹ lòng”, chị Thanh Phượng, một thành viên nhóm thiện nguyện, chia sẻ trong lúc thoăn thoắt gói bánh.

Đêm ấy, hơn 50 người thức trắng bên bếp, nấu hàng trăm cặp bánh chưng xanh. Đến sáng, cùng với hàng tấn hàng hóa mì tôm, nước uống, chăn màn... tất cả được chất lên xe, hướng ra các vùng lũ miền Bắc.

Anh Bùi Công Chính, Phó đoàn Thiện nguyện Anh Sơn Online cho biết: “Dù Nghệ An vừa trải qua bão số 10, nhưng chúng tôi vẫn quyên góp được gần 7 tấn hàng. Bà con bảo, mình còn người còn sức thì còn chia sẻ được”.

Giữa đêm thu se lạnh, những nồi bánh nghi ngút khói ấy không chỉ nấu chín từng mẻ bánh mà còn sưởi ấm tinh thần của người dân vùng lũ. Hình ảnh giản dị ấy khiến nhiều người xúc động bởi trong bão giông, người Nghệ An vẫn chọn cách trao đi yêu thương.

Tình người xứ Nghệ sáng lên sau lũ

Không chỉ ở Anh Sơn, nhiều phường trong tỉnh Nghệ An những ngày qua vẫn âm thầm góp sức cho hành trình thiện nguyện.

Tại phường Thành Vinh, bà Bích Điệp, chủ quán cháo nhỏ, suốt ba đêm liền không ngủ để rim cá khô, lạc rang gửi ra Bắc Ninh cho bếp cơm dã chiến của Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An. “Già rồi, không đi được, chỉ góp món ăn quê gửi ra. Coi như chút lòng của người ở lại”, bà nói, mắt rưng rưng.

Những mẻ cá khô được làm để gửi ra vùng lũ miền Bắc. Ảnh: Thành Vinh.

Những mẻ cá khô được làm để gửi ra vùng lũ miền Bắc. Ảnh: Thành Vinh.

Ở phường Cửa Lò, chị Phương Thảo, chủ một khách sạn nhỏ, mở cửa 10 phòng nghỉ miễn phí để đón các đoàn thiện nguyện trên đường ra Bắc. “Giúp người không chỉ bằng tiền, mà bằng điều kiện để họ tiếp tục làm việc thiện. Một giấc ngủ yên giữa hành trình cũng là tiếp sức”, chị Thảo nói.

Trong khi đó, tại các vùng ngập sâu ở Bắc Ninh, những chiếc áo xanh đồng phục của Đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An vẫn xuất hiện đều đặn. Ba ngày nay, họ căng mình giữa nước bạc, nấu hàng nghìn suất cơm, chuyển hàng cứu trợ, chở người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

“Có sản phụ trở dạ giữa nước ngập, chúng tôi đưa đi sinh kịp thời. Ai cũng mệt, nhưng chẳng ai than, vì thấy việc mình làm có ý nghĩa”, chị Tâm, thành viên đội, háo hức cho biết qua điện thoại.

Từ bão số 3 đến bão số 10, Nghệ An liên tiếp hứng chịu thiên tai khốc liệt. Nhà cửa tốc mái, đồng ruộng ngập sâu, nhiều xã ven sông, ven biển bị tàn phá nặng nề. Nhưng trong mất mát, tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” vẫn sáng lên.

Ngọn lửa chia sẻ yêu thương được người dân xứ Nghệ hướng về vùng lũ miền Bắc. Ảnh: Thành Vinh.

Ngọn lửa chia sẻ yêu thương được người dân xứ Nghệ hướng về vùng lũ miền Bắc. Ảnh: Thành Vinh.

Người Nghệ An không chờ đến khi đủ đầy mới sẻ chia, mà chọn trao đi ngay trong khó khăn. Những chuyến xe nghĩa tình rời xứ Nghệ không chỉ chở bánh chưng, lương thực mà còn chở theo cả tình người sâu nặng.

Có thể vật chất gửi đi chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng của những con người kiên cường, nhân hậu. Trong giông bão, họ đã biến thương đau thành hành động, biến nỗi mất mát của mình thành nguồn động viên cho người khác.

Giữa bao bộn bề sau lũ, hình ảnh ấy khiến ai cũng thấy ấm lòng bởi tình người xứ Nghệ luôn biết tỏa sáng giữa gian khó, như ngọn lửa không tắt, soi ấm lòng nhau trong những ngày nước bạc mênh mông.

Xem thêm
Thủ lĩnh vùng cao: [Bài 3] Người trẻ ở Tà Xi Láng

Đường lên Tà Xi Láng gian nan đến nỗi đã từng có người xếp nó là một trong tứ đại tử địa của vùng cao Tây Bắc, đi lên đây như thể lên trời.