| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội- 70 năm dấu ấn thời gian

Thứ Tư 09/10/2024 , 13:24 (GMT+7)

Ngày 10/10/1954, quân và dân ta về tiếp quản Thủ đô. Những địa danh, những con đường năm ấy giờ trở thành chứng nhân lịch sử cho những ngày tháng hào hùng của dân tộc.

Ngày tiếp quản Thủ đô không chỉ là ngày hội của người dân Hà Nội mà còn là ngày hội lớn của dân tộc. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Những địa danh, những con đường năm đó, hiện đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên chúng đã cùng Hà Nội đi qua những thăng trầm trong chặng đường phát triển.

Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên. Cầu Long Biên đã hơn 120 năm tuổi, là biểu tượng, niềm tự hào của Thủ đô, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của người dân quận Long Biên và Hoàn Kiếm. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên. Cầu Long Biên đã hơn 120 năm tuổi, là biểu tượng, niềm tự hào của Thủ đô, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của người dân quận Long Biên và Hoàn Kiếm. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Một đơn vị quân đội tiếp quản nhà tù Hoả Lò ngày 9/10/1954. Nay di tích nhà tù Hoả Lò trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu lịch sử thu hút nhiều bạn trẻ, du khách quốc tế. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Một đơn vị quân đội tiếp quản nhà tù Hoả Lò ngày 9/10/1954. Nay di tích nhà tù Hoả Lò trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu lịch sử thu hút nhiều bạn trẻ, du khách quốc tế. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Chợ Đồng Xuân ngày ấy và bây giờ. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Chợ Đồng Xuân ngày ấy và bây giờ. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 10/10/1954 là nơi diễn ra các hoạt động chào đón chiến thắng, với không khí tưng bừng và niềm vui của người dân Hà Nội. Đến nay, quảng trường đã trở thành một không gian hiện đại, sầm uất, là điểm đến văn hóa và du lịch nổi bật, thể hiện sự phát triển vượt bậc của thành phố. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào ngày 10/10/1954 là nơi diễn ra các hoạt động chào đón chiến thắng, với không khí tưng bừng và niềm vui của người dân Hà Nội. Đến nay, quảng trường đã trở thành một không gian hiện đại, sầm uất, là điểm đến văn hóa và du lịch nổi bật, thể hiện sự phát triển vượt bậc của thành phố. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Cách đây 70 năm, Uỷ ban Quân chính ra mắt nhân dân tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Cách đây 70 năm, Uỷ ban Quân chính ra mắt nhân dân tại Nhà hát Lớn. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Bốt Hàng Trống (nơi làm việc của lực lượng cảnh sát Pháp). Giờ đây, Bốt Hàng Trống là trụ sở của Công an quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Bốt Hàng Trống (nơi làm việc của lực lượng cảnh sát Pháp). Giờ đây, Bốt Hàng Trống là trụ sở của Công an quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Phố Hàng Đào chuyển mình từ một trung tâm buôn bán tơ lụa và vải vóc nổi tiếng vào năm 1954, nơi đoàn xe chở các chiến sĩ Đại đoàn 308 được người dân chào đón nồng nhiệt trong dịp về tiếp quản Thủ đô, thành một con phố khang trang, sầm uất với hoạt động mua bán tấp nập. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Phố Hàng Đào chuyển mình từ một trung tâm buôn bán tơ lụa và vải vóc nổi tiếng vào năm 1954, nơi đoàn xe chở các chiến sĩ Đại đoàn 308 được người dân chào đón nồng nhiệt trong dịp về tiếp quản Thủ đô, thành một con phố khang trang, sầm uất với hoạt động mua bán tấp nập. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Đúng 15 giờ, ngày 10/10/1954, còi nhà hát Thành phố nổi lên một hồi dài. Lá cờ tổ quốc được kéo lên từ từ theo nhịp khúc quân hành và đó là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh 'Cột cờ Hà Nội'. Đến nay, cột cờ Hà Nội đã trở thành biểu tượng của Thủ đô văn hiến. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Đúng 15 giờ, ngày 10/10/1954, còi nhà hát Thành phố nổi lên một hồi dài. Lá cờ tổ quốc được kéo lên từ từ theo nhịp khúc quân hành và đó là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh "Cột cờ Hà Nội". Đến nay, cột cờ Hà Nội đã trở thành biểu tượng của Thủ đô văn hiến. Ảnh: Tư liệu TTXVN/ Minh Toàn.

Suốt 70 năm qua, lá cờ đó vẫn luôn tung bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, mãi là biểu tượng vinh quang, là niềm tự hào của dân tộc.

Xem thêm
Trọng tài World Cup phải tập như vận động viên đỉnh cao

Khi một bàn được ghi ở phút bù, người hâm mộ thường chỉ dõi theo cầu thủ nhưng ở phía sau, trọng tài cũng đang tăng tốc hết cỡ để có mặt đúng vị trí.

Đêm nhạc ‘VPBank Live the Vibe - Move Together’ khuấy động Cần Thơ

Tối 11/7, đêm nhạc VPBank Live the Vibe - Move Together tại phố đi bộ Ninh Kiều thu hút hơn 7.000 khán giả trực tiếp, 16.000 lượt xem livestream.

Biển Giao Ninh và khát vọng hồi sinh du lịch

Sau khi xóa tên Quất Lâm, Ninh Bình ra mắt thương hiệu du lịch Giao Ninh, được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch biển của tỉnh.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất

Hà Nội- 70 năm dấu ấn thời gian
Văn hóa 1 năm trước