Những ngày cả thôn trắng xóa màu vôi
Đến tận những ngày cuối tháng 11, tại thôn Há Già, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang, sau khoảng thời gian dài dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, anh Hầu Dũng Minh mới có thể thoải mái mở cửa đón khách phương xa, không còn phải dè chừng vì sợ mầm bệnh nguy hiểm rình rập từ bên ngoài.
Nhờ sự cẩn trọng, đàn lợn của anh Minh vẫn khỏe mạnh sau đợt dịch. Ảnh: Trung Hiếu.
Nhà anh Minh nuôi chẳng nhiều, chỉ vài con nái, dăm ba con lợn thịt nhưng đó là khối tài sản tích góp bao năm của cả gia đình. Khi dịch ập đến, cả thôn xôn xao, lợn chết rải rác. Thế nhưng nhờ sự cẩn trọng và kinh nghiệm phòng dịch, đàn lợn của anh Minh vẫn trụ vững. Đàn lợn nái không những vẫn khỏe mạnh mà sau đó còn đẻ được hẳn 33 chú lợn con.
“Há Già vốn là thôn chăn nuôi lợn truyền thống, nhà ít thì mươi con, nhà khá hơn cũng chỉ hai chục. Nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại đơn sơ, bà con chưa từng trải qua dịch tả lợn Châu Phi nên khi dịch quét tới, ai nấy đều lúng túng. Nhiều gia đình thấy lợn bỏ ăn, sốt cao, lại tất tả đi tìm thuốc, mong cứu được con nào hay con nấy nhưng đều vô vọng. Khi hiểu ra bệnh này rất nguy hiểm mà không có thuốc chữa thì thiệt hại đã chẳng thể đo đếm nổi nữa”, anh Hầu Dũng Minh chia sẻ.
Với anh Minh, bài học nhớ đời nhất chính là sự thận trọng. Khi biết trong khu vực xuất hiện ổ dịch, anh lập tức đóng cửa chuồng, không cho bất kỳ ai bén mảng tới, kể cả vợ con. “Người ngoài hay người nhà đều có khi sơ ý. Một khi lợn đã dính bệnh thì cả đàn khó mà giữ được nên tôi tự lo hết. Tôi cũng hạn chế đi lại, sợ mang mầm bệnh về. Thà vất vả chút còn hơn trắng tay,” anh bảo.
Xung quanh chuồng lợn của anh Minh lúc nào cũng rắc vôi trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặng. Xã cũng cấp thuốc để người dân phun tiêu độc, cả thôn những ngày ấy cứ ngập trong mùi hóa chất nhưng ai cũng chấp nhận, vì chỉ thế mới mong giữ lại được tài sản.
Những hộ mạnh dạn tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn cho kết quả khả quan. Ảnh: Trung Hiếu.
Người dân đã có niềm tin vào vaccine
Đi hỏi thăm các hộ chăn nuôi, ông Trần Quang Hưng, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thắng Mố, không quên nhắc nhở bà con, cuối năm là thời điểm quan trọng, bởi chỉ cần lơ là một chút, dịch bệnh có thể trở lại bất cứ lúc nào. Giai đoạn cuối năm, xã Thắng Mố triển khai đồng loạt các mũi tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tụ huyết trùng và viêm da nổi cục cho đàn vật nuôi.
Theo ông Hưng, khó khăn lớn nhất là vaccine dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục hiện chưa có nguồn hỗ trợ, người dân vẫn phải tự mình lo liệu. Trong khi giá 2 loại vaccine này lại cao hơn nhiều so với các loại vaccine khác, khiến việc tiêm cho toàn bộ đàn trâu, đàn lợn của bà con trở nên nặng gánh hơn.
“Giai đoạn thí điểm trước đây, vaccine dịch tả lợn Châu Phi khiến bà con còn ngần ngại vì hiệu quả chưa thật sự rõ ràng. Nhưng từ đầu năm nay, những hộ đã mạnh dạn tiêm cho đàn lợn đều thấy kết quả khả quan. Chính điều đó đã giúp người dân thêm niềm tin, tiếp tục đưa vaccine vào chuồng trại như một biện pháp bắt buộc trong chăn nuôi”, cán bộ xã Thắng Mố nhớ lại.
Bên cạnh việc tiêm phòng, hằng năm xã vẫn đều đặn phối hợp với các trung tâm dạy nghề để mở lớp tập huấn cho bà con. Ở đó, người dân được chỉ dẫn từng kỹ thuật nhỏ nhất như cách giữ vệ sinh chuồng trại, cách nhận biết biểu hiện bệnh, cách xử lý khi nghi có dịch.
“Chăn nuôi lợn mà gặp dịch tả cổ điển đã đủ ám ảnh rồi, còn dịch tả lợn châu Phi thì đúng là quá nguy hiểm. Chỉ cần nghe tin đâu đó có lợn chết là ăn không ngon, ngủ không yên. Đến giờ, vài hộ mới bắt đầu rón rén tái đàn, mỗi nhà chỉ dám đưa về vài con nuôi thử, vừa nuôi vừa ngóng xem tình hình dịch xung quanh thế nào để còn liệu đường tính tiếp”, anh Hầu Dũng Minh bộc bạch.

















![Thủ phủ chanh leo trước bài toán bền vững: [Bài 1] Lấy lại nhịp ổn định](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/anhht_tn/2025/12/08/1322-z7304406080505_7f5b16cdbceddbe34392d83300f8dfba-120956_263.jpg)










