| Hotline: 0983.970.780

Dự án lưới điện cao thế 500 kV Phú Mỹ - Sông Mây: Dân "dài cổ" ngóng bồi thường

Thứ Sáu 25/03/2011 , 09:54 (GMT+7)

Công trình đã triển khai, nhưng tiền bồi thường đến nay vẫn mù mịt.

Hàng loạt vườn cây, ruộng mía bị chặt phá tan hoang, nhà cửa phải tháo dỡ, chuồng trại chăn nuôi buộc phải di dời… Đó là thảm cảnh mà những hộ dân nằm trong trong “vùng cấm” hành lang lưới điện thuộc “Dự án đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây” ở Trảng Bom (Đồng Nai) đang phải hứng chịu. Vậy nhưng, điều đáng nói là công trình đã triển khai, nhưng tiền bồi thường đến nay vẫn mù mịt.

ĐI THÌ DỞ, Ở KHÔNG XONG

Trở lại địa bàn huyện Trảng Bom, chúng tôi chứng kiến dãy cột điện 500KV dựng cao vút, chạy vắt ngang qua các khu vườn cây ăn trái, ruộng mía và nóc nhà dân. Gặp chúng tôi, nhiều hộ dân ôm đơn bức xúc trình bày, công trình lưới điện cao thế đã thi công dựng trụ điện cả mấy năm nay nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy “ông ngành điện” đả động đến chuyện đền bù thiệt hại gì cả khiến bà con cứ ngóng…dài cổ.

Một trong những hộ dân bị rơi vào “vùng cấm” của dự án mất gần 1 ha đất vườn trồng mít, chôm chôm, điều, xoài…đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù là trường hợp của ông Nguyễn Thanh Phước (ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh) than vãn: “Lúc người ta đến xin chặt cây để tiến hành thi công đường điện tôi có thắc mắc việc bồi thường nhưng chỉ nghe họ “hứa” tháng sau sẽ được giải quyết cùng với nhiều hộ dân khác. Ấy thế mà lời hứa gió bay, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ai nhúc nhích gì hết ráo!”.

Tương tự, hộ anh Đặng Văn Phụng (ở xã Hưng Lộc, Thống Nhất) có 2 ha vườn bên Trảng Bom cũng vướng hành lang lưới điện và đã bị thu hồi. Anh cho biết, từ trước đến giờ gia đình anh cũng chỉ nghe mong manh thông tin về dự án đường điện cao thế đang triển khai chứ không hề được báo trước việc đốn chặt cây. “Khi gia đình tôi phát hiện được thì rất nhiều cây trong vườn đã bị đốn tan hoang. Hoảng quá, tôi yêu cầu ngưng chặt phá thì họ năn nỉ rồi ứng trước 5 triệu đồng để xin được thi công tiếp. Tôi không đồng ý thì họ cứ "mặc cả" kiểu tăng dần số tiền lên 10 triệu đồng, rồi hơn 20 triệu đồng” - anh Phụng ấm ức nói.

Có lẽ đau nhất là trại gà của anh Nguyễn Trí Viễn, ấp Hưng Bình, Trại anh Viễn rộng 4.000 m2, theo mô hình khép kín hiện đại, có hệ thống lạnh bằng hơi nước, đang thả nuôi 33.000 con gà công nghiệp với số tiền đầu tư hơn 5 tỉ đồng. Vậy nhưng, đùng một cái anh nhận được thông báo bị giải tỏa vì dự án đường điện cao thế đi ngang qua, cắt giữa 3 trại gà của gia đình anh mất khoảng 1.000 m2. Anh Viễn lo lắng: “Chuồng trại gà của tôi được xây dựng kiên cố tường gạch, lợp tôn, nhưng chẳng hiểu sao họ lại chỉ tính bồi thường như nhà cấp 4 với vật liệu mây, tre, lá thì thiệt hại cho tôi quá!”. Theo anh Viễn, với mức giá của ngành điện bồi thường theo kiểu “ban phát” như vậy, anh  chỉ được chưa đầy 100 triệu đồng. Hiện nay trại gà của gia đình anh Viễn đang xuống cấp trầm trọng nhưng anh vẫn không dám tu sửa vì không biết hướng giải quyết như thế nào?

Không những thế, mấy năm qua nhiều hộ dân nằm trong diện giải tỏa do “dính” phải hành lang an toàn lưới điện cũng đang phải đối mặt với thực trạng “đi thì dở, ở không xong” vì chưa được giải quyết dứt điểm.

CHẬM DO VƯỚNG KHÂU XÁC MINH

Ruộng, vườn đang lúc vào vụ, nhưng người dân Trảng Bom chẳng dám đầu tư chăm sóc vì sợ bị giải tỏa bất cứ lúc nào. Trường hợp của hộ ông Lê Trung Cừu, nằm trong diện bị giải tỏa  trắng. Mấy năm qua “án treo” vẫn lơ lửng khiến gia đình ông hiện phải sống thấp thỏm trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào.

“Dự án đường dây 500KV Phú Mỹ - Sông Mây dài 65km, phạm vi công trình thi công nằm trên 1.600 thửa đất. Đến nay, Trung tâm cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm kê hiện trạng, nguồn gốc đất và trình Hội đồng Thẩm định tỉnh được 56 trường hợp (vào ngày 25-1/2011) theo đơn giá đất mới. Bên cạnh đó, có khoảng 50 trường hợp đang được tính toán áp giá, số hồ sơ còn lại chưa xác nhận nguồn gốc đất đúng theo yêu cầu hoặc đã được kiểm kê theo diện vắng chủ sẽ được chuyển lại UBND các xã xác nhận”, ông Lâm Quang Huy cho biết.

Để tìm hiểu rõ về dự án trên, chúng tôi tìm gặp ông Lâm Quang Huy, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom. Ông Huy cho biết, Trung tâm đã có văn bản báo cáo về tiến trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện cao thế trên địa bàn huyện Trảng Bom, trong đó có dự án đường dây 500 KV Phú Mỹ-Sông Mây. Lý giải về việc chậm đền bù cho các hộ dân, ông Huy cho biết: “Do nhiều hộ dân có đất ở đây nhưng nhà lại ở nơi khác khiến chúng tôi khó thông báo, làm rõ nguồn gốc đất. Khâu bồi thường đến nay vẫn chưa xong vì việc củng cố hồ sơ kéo dài, nhiều hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên không thể trình Hội đồng Thẩm định UBND tỉnh Đồng Nai”.

Liên quan đến việc “tạm ứng tiền” để đẩy nhanh tiến độ, ông Huy cho hay đơn vị thi công có thể tự thỏa thuận với người dân, chứ chính quyền không khuyến khích. Thực tế có nhiều hộ dân cũng đã đồng tình với cách làm này nên mới nhận tiền.

Trao đổi với PV NNVN, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng đền bù - BQL dự án các công trình điện miền Nam cũng cho rằng: “Việc chậm trễ công tác đền bù cho dân là do vướng khâu xác minh hồ sơ đền bù. Khi nào có phương án đền bù cụ thể của địa phương chuyển lên, BQL sẽ lập tức tiến hành bồi thường thiệt hại cho dân”. Xem ra, với tiến độ "gỡ vướng" như trên, việc đền bù giải tỏa ở Trảng Bom chưa biết bao giờ mới có thể hoàn tất!

Xem thêm
Khắc phục hậu quả bão Yagi vướng 'rừng' thủ tục

Điểm sạt lở trên địa bàn phường Bắc Sơn (Uông Bí) xảy ra từ tháng 9/2024. Sau 8 tháng, dự án khắc phục sạt lở vẫn chưa được triển khai do vướng nhiều thủ tục.

Thông tin 'trứng giả' ảnh hưởng người chăn nuôi thật

Trước thông tin trứng giả bịa đặt, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết, đang phải tự bảo vệ mình để ít bị ảnh hưởng nhất.

Bình luận mới nhất