| Hotline: 0983.970.780

Điện Biên dựng nhà giúp người dân vùng lũ sớm ổn định

Thứ Sáu 12/09/2025 , 18:27 (GMT+7)

Lực lượng vũ trang Điện Biên đang nỗ lực giúp người dân vùng thiên tai dựng lại nhà cửa, sớm ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất.

Thời gian qua, tại điểm tái định cư bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia san nền, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng thiên tai. Trung đoàn 741 trực tiếp xây dựng 20 ngôi nhà, dự kiến bàn giao cuối tháng 9.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực san nền, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. 

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực san nền, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên. 

Ở xã biên giới Sín Thầu, lực lượng biên phòng triển khai xây dựng 7 ngôi nhà tại bản Tá Sú Lình, đến nay đã hoàn thành phần thô, dự kiến bàn giao giữa tháng 9. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã triển khai 62/80 nhà mới, sửa chữa 130/241 ngôi nhà bị hư hại; hơn 80% khối lượng san mặt bằng đã hoàn thành, 14 lô đất được bàn giao để tiếp tục dựng nhà cho dân.

Lực lượng vũ trang và người dân chung tay dựng lại nhà ở mới. Ảnh: QĐND.

Lực lượng vũ trang và người dân chung tay dựng lại nhà ở mới. Ảnh: QĐND.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lực lượng vũ trang không chỉ quyết tâm thi công nhanh, bảo đảm chất lượng, an toàn, mà còn giữ nghiêm kỷ luật dân vận, vun đắp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang giúp người dân vùng thiên tai sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Xem thêm
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công trường nội trú tại Đắk Lắk

Đắk Lắk đồng loạt khởi công 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, mở ra cơ hội học tập chất lượng cho gần 3.300 học sinh dân tộc thiểu số.

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 10] Những mảnh đời yếu thế

Khi anh Lê Công Cường - Trưởng ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố Cậy dẫn vào nhà anh Lê Trung Hoạt - một hộ nghèo tôi cứ tưởng là mình đang lầm đường.