Những ngày đầu Xuân mới, trên mọi ngả đường về xã Tân Mỹ (Quảng Trị), tấp nập người, xe cùng hướng về ngôi chùa cổ Hoằng Phúc. Năm nay, tiết trời nắng nhẹ thuận tiện cho người dân và du khách về đây để vãn cảnh chùa, dâng hương cầu may mắn và bình an cho gia đình, người thân và đất nước.
Cổng tam quan chùa Hoằng Phúc hơn 700 năm còn lại. Ảnh: T. Đức.
Chị Trần Nguyễn Thùy Dương đang công tác và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày mồng 2 Tết, chị cùng chồng và hai con về quê ăn Tết. Sáng ngày mồng 3, cả gia đình chị cùng nhau lên chùa Hoằng Phúc. “Đây cũng là dịp để gia đình được đầm ấm sum vầy bên nhau. Các cháu về thăm ông, bà và lên chùa để cầu an, cầu phúc cho gia đình, cho mọi người”, chị Dương tâm sự.
Du khách đến vãn cảnh chùa và cầu an. Ảnh: T. Lê.
Cũng theo chị Dương, năm nào cũng vậy, về quê ăn Tết là gia đình chị lại dành thời gian lên chùa. Cả năm bận rộn với công việc, với những lo toan đời thường, ai cũng muốn có những giây phút được thư thái. Lên chùa để thấy lòng vơi hết lo toan của năm cũ, để xin may mắn, sức khỏe và bình an. “Mỗi dịp đi chùa, gia đình đều đến dâng hương khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đưa các con ngắm dòng Kiến Giang, trải lòng với những cánh đồng lúa và đi qua những làng quê đang ngập tràn sắc Xuân”, chị Dương nói thêm.
Người dân chiêm bái tại gian thờ trong chùa. Ảnh: T. Đức.
Đi chùa đầu năm mới là nét đẹp văn hóa tâm linh người Việt. Người dân Quảng Trị hay người dân miền Trung luôn hứng chịu sự khắc nghiệt của bão lũ, thiên tai… nên những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và khởi sắc được nhiều người dân gửi gắm nơi cửa Phật. Trong khuôn viên chùa Hoằng Phúc được bố trí điểm viết sớ điệp cầu an, viết sớ lụa cầu nguyện và điểm cho mọi người chụp ảnh lưu niệm.
Dù ở tỉnh Quảng Trị, nhà cách chùa gần trăm cây số, bà Hoàng Thị Hà vẫn giữ nếp lên chùa đầu năm. Sau khi lễ chùa, bà xin sớ điệp cầu an cho gia đình, cho người thân đang ở xa luôn được bình an trên mọi nẻo đường.
Người dân đến chùa Hoằng Phúc viết sớ lụa dâng lời cầu nguyện. Ảnh: T. Đức.
Viết lên sớ lụa, bà Hà cùng con buộc lên dây - sợi dây nối giữa đất với trời, cùng với hàng ngàn sớ lụa mà người dân và du khách đã viết để dâng lên đức Phật, thần linh. “Riêng sớ lụa dâng lời cầu nguyện thì, tôi đề vào đó ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước hòa bình, kinh tế phát triển và mọi người luôn được ấm no, hạnh phúc”, bà Hà chia sẻ thêm.
Buộc sớ lụa dâng lời cầu nguyện giữa đất trời. Ảnh: T. Đức.
Những năm gần đây, chùa Hoằng Phúc đã trở thành một trong những điểm đến tâm linh thu hút du khách thập phương đến vãn cảnh, dâng hương trong dịp đầu năm mới.
Theo Đại Đức Thích Khải Đạo - Giám tự chùa Hoằng Phúc, ước tính dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ có khoảng 3 - 5 vạn người dân và du khách đến vãn cảnh, dâng hương lễ bái Phật tại chùa. Đại Đức Thích Khải Đạo cho biết: “Người dân và du khách khi đến chùa Hoằng Phúc sẽ được hỗ trợ, đón tiếp để vãn cảnh du xuân chiêm bái và thực hiện các nghi lễ tâm linh theo Phật giáo như lễ cầu an, viết lời, dâng lời cầu nguyện”.
Buộc sớ lụa dâng lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành và vươn lên cho ngày mai. Ảnh: T. Đức.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã phối hợp với chùa trong việc thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo xã Tân Mỹ cho biết, đã bố trí lực lượng trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở bãi trông giữ xe, khu vực phục vụ ăn uống, giải khát hay bán quà lưu niệm.
Lên chùa cầu an đầu năm là nét đẹp tâm linh của người Việt. Ảnh: T. Đức.
Theo ông Nguyễn Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, người dân và du khách đến chùa với sự tôn nghiêm, kính cẩn. “Việc hỗ trợ, đón tiếp khách thập phương được diễn ra ân cần, chu đáo và niềm nở. Vì vậy, khi du khách đến chùa và ra về đều trong tâm trạng thoải mái, an lành và như có thêm năng lượng mới cho những khởi đầu mới”, ông Nguyễn Văn Vương chia sẻ.
Chùa Hoằng Phúc (tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ), nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, được hình thành hơn 700 năm trước. Chùa có khuôn viên rộng hơn 10.000 m2 và đã được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia.

![Thay đổi diện mạo Thủ đô: [Bài 1] Dẹp nạn đổ rác sai quy định](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/danmt91/2026/05/20/1043-z7846735878879_f091fe91c43c44fb18f9bc8676da7a2e-nongnghiep-181034.jpg)















![Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài cuối] Chuyện trò với hai cựu sinh viên thủy sản tuổi trẻ tài cao](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/05/09/3100-z7748377633576_1123c6cc24a8b55c32e533c4ad575de3-171802_199.jpg)
![Những 'việc không nhẹ nhưng lương cao' trong nông nghiệp: [Bài 5] Từ ngành 'hót' chuyển sang... thủy sản](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tuongdt/2026/05/09/4700-dsc_9374_1-163421_711.jpg)