| Hotline: 0983.970.780

Đầu Xuân, hàng nghìn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm 15/02/2024 , 08:07 (GMT+7)

Quảng Bình Trong những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã đến dâng hương, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024), có hàng nghìn người dân, du khách đã đến dâng hương, hoa, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Những ngày đầu năm mới hàng ngàn người dân, du khách đã đến dâng hương, viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: P. P

Những ngày đầu năm mới hàng ngàn người dân, du khách đã đến dâng hương, viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: P. P

Những ngày tết Nguyên đán, từ sáng sớm, dòng người đã xếp hàng dài để lên viếng mộ. Mọi người kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc, vị tướng của lòng dân.

Rất đông thế hệ trẻ đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng. Ảnh: P.P

Rất đông thế hệ trẻ đã đến dâng hương viếng mộ Đại tướng. Ảnh: P.P

Năm nay đã là mùa Xuân thứ 10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ vĩnh hằng trên đất mẹ Quảng Bình. Sau 4 năm đóng cửa bởi dịch Covid-19 và tu sửa nhiều hạng mục, từ đầu tháng 11/2023, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón người dân và du khách đến dâng hương.

Vườn mai vàng 103 cây tượng trương 103 tuổi của Đại tướng khoe sắc dưới nắng Xuân. Ảnh: P.P

Vườn mai vàng 103 cây tượng trương 103 tuổi của Đại tướng khoe sắc dưới nắng Xuân. Ảnh: P.P

Dịp này, khi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng vườn mai vàng đang nở rộ, đua nhau khoe sắc dưới nắng Xuân. Vườn mai được trồng vào năm 2014, với 103 cây, tượng trưng 103 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.