| Hotline: 0983.970.780

Đạo chích “viếng” nhà chủ vựa sầu riêng, cuỗm gần 1 tỷ đồng

Thứ Bảy 29/02/2020 , 19:27 (GMT+7)

Theo trình báo của chủ vựa trái cây này, tài sản bị kẻ trộm lấy đi gồm 600 triệu tiền mặt, nhẫn hột xoàn, bông tai, dây chuyền vàng...

Chiều 29/2, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ một người dân trình báo bị trộm đột nhập vào nhà cạy két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Vựa sầu riêng Quân Chi, nơi xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: HT.

Vựa sầu riêng Quân Chi, nơi xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: HT.

Trình báo ban đầu của bà Nguyễn Thị Chi (45 tuổi, chủ vựa sầu riêng Quân Chi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vào khoảng 4h sáng cùng ngày, sau khi đi công việc bà Chi về nhà và phát hiện cửa nhà bị cắt khóa. Vào nhà thì bà Chi phát hiện két sắt có dấu hiệu bị cạy khóa.

Kiểm tra lại tài sản bà Chi trình báo bị mất trộm nhiều tài sản có gía trị gồm: 600 triệu đồng, 1 nhẫn hột xoàn trị giá khoảng 125 triệu đồng, 1 đôi bông tai trị giá 95 triệu đồng, 1 lượng vàng 24K, 6 lượng vàng 18K, 2 sợi dây chuyền trị giá 70 triệu... Tổng giá trị tài sản mà bà Chi trình báo bị mất ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Cai Lậy xảy ra một vụ mất trộm. Nạn nhân là bà Hồ Thị Diệp (49 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy) đã rời nhà đi TP.HCM thăm cháu.

Khoảng 5h ngày 26/2, bà Hồ Thị Kim Cúc (em ruột bà Diệp) thấy hàng rào của nhà bà Diệp bị cắt nên gọi điện báo cho chị. Trở về nhà, bà Diệp phát hiện khung bông lam gió ở phía trên cửa sổ nhà có dấu hiệu bị đập bể. Đồ đạc trong nhà bà Diệp có dấu hiệu xáo trộn.

Qua kiểm tra số tài sản trong nhà bà Diệp phát hiện bị mất nhiều tài sản gồm: 10 lượng vàng SJC, 1 đôi bông tai bằng vàng, 1 đôi bông tai kim cương, 1 tivi Samsung. Tổng giá trị tài sản mà bà Diệp trình báo bị mất khoảng 590 triệu đồng.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.