Tôi biết Cao Thanh Nam, Trưởng thôn Liêm Hoá, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị vào mùa hè năm trước. Khi đó, hạn hán kéo dài, người dân trong thôn cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt, trưởng thôn Nam tất bật ngược xuôi, đội nắng cùng thợ khoan giếng dò tìm nguồn nước hết nơi này đến nơi khác, chỉ mong tìm được mạch nguồn để ứng cứu khẩn cấp cho bà con trong cơn đại hạn. Trưởng thôn Nam hẳn là người hết lòng vì công việc.
Bây giờ, tôi lại khám phá thêm góc nhìn rất khác về Nam - một người đam mê hội họa. Anh đang dùng những nét cọ để phác họa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của quê hương.
Đam mê chưa thành tên gọi…
Ấy là câu chuyện khi Cao Thanh Nam đang còn "mài đũng quần" trên ghế trường làng. Cứ giờ ra chơi, các bạn ùa ra sân la hét với những trò trẻ thơ như nhảy dây, đánh đáo thì Nam lại dành nhiều thời gian để vẽ. Cậu nhặt nhạnh bất cứ giấy loại gì, kể cả giấy mà các bạn bỏ đi để làm giấy vẽ. Nhìn thấy gì Nam vẽ cái đó. Thậm chí, Nam nhớ lại hình dáng cô giáo trên bục giảng rồi hí hoáy vẽ cho kỳ được. Đám bạn xem tranh Nam vẽ cũng khoái lắm. Vậy là, ai có giấy không dùng đến nữa thì mang đến đề nghị Nam vẽ tranh cho.
Trưởng thôn Cao Thanh Nam thả hồn vào từng bức tranh. Ảnh: N. Giang.
Thấy cậu học trò ham học vẽ, cô giáo chủ nhiệm tìm đến phụ huynh và khuyên nên tạo điều kiện tốt cho Nam. Ông Cao Văn Sòng (bố Nam) đã lặn lội tìm thầy và đưa Nam về trung tâm huyện để học vẽ. Thỏa đam mê, hết cấp học phổ thông, Nam đăng ký học tại trường Đại học Quảng Bình với chuyên ngành Cao đẳng mỹ thuật. Những năm tháng học xa nhà, Nam “thả” niềm thương, nỗi nhớ quê vào những bức tranh làng mạc xanh bóng tre, con sông quê hiền hòa chảy qua ngầm Rinh hay hàng cây cọ nép bên con đường về làng uốn lượn theo những mái tranh vờn khói bếp lam chiều…
Sau ngày nhận bằng tốt nghiệp, Nam từng làm giáo viên hợp đồng tại một trường miền núi; từng theo học 3 năm ngành an ninh sân bay... Những năm tháng xa nhà, người bạn gái luôn động viên, gửi gắm tình thương cũng là tiếng gọi da diết để Thành Nam dừng bước “lãng du” trở về vùng quê Trung Hóa xanh mướt bóng cọ.
Trở về quê hương, vừa hăng hái phát triển kinh tế gia đình, vừa tích cực tham gia công tác xã hội, nên Thanh Nam rất được bà con trong thôn yêu mến và tin cậy. Năm 2020, Nam được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Liêm Hóa khi mới bước vào tuổi 30.
Vậy là ban ngày thì xuôi ngược làng trên, xóm dưới để làm tròn phận sự trưởng thôn, tối về Nam thắp điện vẽ tranh cho thỏa niềm đam mê. “Lúc này đam mê mới trỗi dậy anh ạ. Bao năm bươn chải mưu sinh, giờ cũng yên tâm dốc lòng cho quê hương, cũng cho em được những phút giây thảnh thơi bên giá vẽ”, Nam bộc bạch.
Muốn bán tranh để làm việc thiện…
Liêm Hóa là thôn có đông dân cư của xã Kim Phú, với 521 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu, là khu vực trung tâm xã nên người dân tận dụng lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn càng được khởi sắc. Cả thôn chỉ còn khoảng 15 hộ nghèo là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, đang tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Trưởng thôn Nam luôn nắm bắt tình hình thôn xóm, an ninh trật tự và hoàn cảnh từng hộ trong thôn. “Giải quyết ôn hòa mâu thuẫn xóm giềng, hỗ trợ kịp thời bà con phát triển kinh tế khi gặp khó, lo lắng việc tang gia, hiếu hỉ…Phải thấu hiểu, chia sẻ, trăn trở với nhịp sống làng quê mới có được sự tin yêu của bà con”, Nam tiếp lời.
Cao Thanh Nam giới thiệu tranh với khách đến chơi nhà. Ảnh: N. Giang.
Thông thường khi thôn xóm chìm vào giấc ngủ bình yên chính là lúc Nam dựng giá, lấy màu ra sân để kéo những nét cọ ghi lại cảm xúc về phong cảnh quê hương. Khi vẽ, Nam phác họa bằng màu nhẹ lên vải toan rồi cất vào phòng để làm công việc thường nhật, ban đêm dùng màu acrylic vẽ lại hoàn chỉnh bức tranh. Nam chia sẻ, anh vẽ tranh không bị thúc ép về mặt thời gian và để thỏa đam mê cho đôi tay lấm tấm màu sơn hằn trên giá vẽ. Nam vẽ bằng chất liệu acrylic bám dính tốt trên nền các chất liệu như vải, gốm, bức tường…
Trong ngôi nhà nhỏ, Nam treo nhiều bức tranh về quê hương Minh Hóa khiến cho không gian như một phòng triển lãm tranh. Phía ngoài hiên, những bức tranh về hang động, khe suối, ngọn núi, rừng trẩu... với bất tận màu xanh, mang tới những cảm xúc khá thú vị cho người xem. “Hiện em đang treo hơn 30 bức tranh về phong cảnh trong nhà mình”, Nam khoe.
Trưởng thôn Nam cũng kể cho tôi nghe về chuyện bán tranh. Đó là vào dịp kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Minh Hóa (vào đầu năm 2025). Nam mang tranh trưng bày tại gian hàng triển lãm của xã cùng với các sản phẩm tiêu biểu và các sản vật của địa phương. Tranh của Nam thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Những bức tranh về quê hương qua nét cọ của trưởng thôn Liêm Hóa đã có khách du lịch ngã giá mua với số tiền đáng kể. “Sau lần đó, em nuôi hy vọng một ngày không xa sẽ trưng bày phòng tranh. Tranh bán được, em sẽ dành phần lớn nguồn thu cho công tác xã hội, từ thiện”, Trưởng thôn Cao Thanh Nam nói trong niềm vui chợt đến.











![Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài 2] Vật vã với những chiếc tàu ‘già nua’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tungvd/2026/07/08/4246-2-nongnghiep-114237.jpg)





