Ngày 12/6, mưa lớn trái mùa vẫn dội xuống miền quê ven sông Cu Đê (Hòa Vang, Đà Nẵng) như chưa muốn dừng lại. Thất thần nhìn xuống dòng nước đục ngàu vẫn đang dâng lên cuồn cuộn, người dân càng thêm xót xa. Họ xót cho những ao cá, những đám dưa chưa kịp thu hoạch, xót cho cả bao công sức đổ xuống từng tấc đất, giờ chỉ còn là màu trắng xóa của nước lũ.

Nước lũ tràn về không đúng quy luật nhấn chìm nhiều ao tôm cá, ruộng dưa của người dân thôn Trường Định, xã Hòa Liên. Ảnh: Lan Anh.
Chỉ sau một đêm, trận lũ không hẹn mà đến đã cướp đi tất cả. Không ai ngờ giữa tháng 5 âm lịch khi trời đất vẫn còn nắng gắt lại có mưa lớn đến thế, lũ về bất ngờ đổ về. Người nào cũng thốt lên:“Chưa năm mô thấy mưa lũ tháng ni. Lạ lắm. Lũ chi mà dữ rứa!”
Nghẹn ngào nhìn ra những ao cá, tôm ngập nước, không còn gì sót lại, bà Mai Thị Bốn, người dân thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết: Gia đình bà mất trắng một hồ cá dìa đang vào mùa thu hoạch, ước khoảng 5 tấn cá, cùng hai hồ tôm sú, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ông Mai Phước Tám xót xa nhìn hồ tôm chìm trong biển nước. Ảnh: Lan Anh.
“Khoảng 2 giờ sáng, mưa lớn, nước lên rất nhanh. Cá lớn rồi, tôi định ráng nuôi thêm nửa tháng để được giá, mà giờ trôi sạch. Chồng và con tôi chạy ra giăng lưới cứu bè, nhưng không kịp trở tay. Mùa hè có đời nào bị”, bà Mai Thị Bốn chia sẻ.
Người dân ở miền quê Hòa Vang gọi đây là "trận lũ lạ". Bởi suốt hơn 20 năm qua, chưa ai từng thấy lũ tràn về vào tháng 5 âm lịch như năm nay. Mọi năm, mùa mưa bão còn ở xa, bà con vẫn hay dựa vào kinh nghiệm ông bà để phòng bị, nhưng lần này, lũ đến không hề báo trước.

Bùn đất trôi vào nhà dân ở Hòa Liên sau trận lũ trái mùa. Ảnh: Lan Anh.
Ông Mai Phước Tám, người dân thôn Trường Định cũng trở tay không kịp. Nước lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi hai hồ tôm, thiệt hại ước tính khoảng 400-500 triệu đồng. Theo người dân, toàn bộ các hộ nuôi trồng thủy sản trong thôn đều bị ảnh hưởng, nhiều người suy sụp vì tài sản mất sạch chỉ sau một đêm.

Phần lớn các ruộng dưa hấu vào vụ thu hoạch đã bị ngập nước. Ảnh: Lan Anh.
Không chỉ nuôi trồng thủy sản, hàng chục hecta hoa màu, rau củ, dưa hấu tại khu vực Hòa Vang cũng bị ngập úng, hư hại nặng. Bà Tưởng Thị Đê bàng hoàng kể lại: “Đang ngủ thì tôi nghe gọi dậy báo lũ. Giật mình vùng dậy thì thấy nước đã ngập đến đầu gối, đồ đạc trôi khắp nơi, không kịp di dời gì”.
Cùng với người dân Hòa Liên, các địa phương khác như Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) cũng gánh chịu hậu quả của đợt mưa lũ trái mùa. Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc - ông Thái Văn Hoài Nam cho biết, thiệt hại ban đầu tại xã Hòa Bắc chủ yếu rơi vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, dưa hấu đang vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch gần như mất trắng do mưa lớn kéo dài.

Nước lũ tràn về giữa mùa hè. Ảnh: Lan Anh.
Theo thống kê, từ 0 giờ đến 6 giờ sáng 12/6, khu vực Hòa Vang và các vùng lân cận ghi nhận lượng mưa từ 100-180 mm, đạt trạng thái bão hòa đất 100%. Trạm Hòa Phú Thành ghi nhận lượng mưa cao nhất, lên tới 181 mm.
Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to (30-80 mm, có nơi trên 100 mm). Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc, ven sông suối.
Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức 2. Người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động phương án phòng tránh và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trước diễn biến thời tiết.