Nét mặt lo âu của những người góp hụi cho vợ chồng Kiếm - Vỹ
Trước những lời tỉ tê đường mật của cặp vợ chồng người láng giềng “tốt bụng”, gần trăm hộ dân nghèo ở khu chung cư (KCC) Thanh Khê Đông (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) cùng nhau góp hụi cho họ với hy vọng sau một đêm ngủ dậy sẽ đổi đời...
Ở KCC Thanh Khê Đông, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiếm (hay còn gọi là Tẹo) SN 1963 và ông Tôn Thất Vỹ (SN 1964), là một trong những hộ dân nghèo nhất lối phố, thậm chí hồi trước địa phương phải cấp cho họ một căn hộ lấy chỗ tá túc. Từ ngày vào KCC, bà Kiếm bán bún buổi sáng, còn ông Vỹ làm thợ may, nói chung họ chắt bóp làm ăn, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Tuy nhiên khoảng đầu năm 2007, bà Kiếm không sáng sáng bán bún nữa mà tổ chức 8 dây biêu hụi để huy động vốn.
Hình thức chơi bà Kiếm đưa ra có 4 loại: Biêu ngày là 20.000 đồng/người/ngày. Biêu tuần là 100.000 đồng/người/tuần. Biêu 10 ngày là 200.000 đồng/người/10 ngày. Biêu tháng là 500.000 đồng/người/tháng. Với thủ đoạn ghi tên “ma” vào danh sách những người cùng góp hụi, hai vợ chồng bà Kiếm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt là ghi khống hàng loạt những người tham gia chơi biêu và những “người ma” này thường bỏ giá rất cao so với những người khác nhằm huy động vốn. Từ số lượng “ảo” này, vợ chồng Kiếm tạo niềm tin hơn với người góp hụi và hốt thêm được nhiều “quả”.
Bà Mai Thị Vòng (60 tuổi), một cán bộ hưu trí kể: “Theo thứ tự hốt biêu thì chỉ còn 9 ngày nữa là dốc ống. Lúc này bà Kiếm nói với tôi, do đợt này kẹt nên mỗi tuần nhờ cô hốt một phần (4,1 triệu đồng và 3,5 triệu đồng cho 2 dây chơi), còn bao nhiêu đến ngày dốc ống là đưa luôn cho cô. Thấy vậy cũng hợp lý nên tôi đã đưa một lần cho bà Kiếm 14 triệu đồng và chờ ngày hốt biêu tôi sẽ thu lại được 40 triệu đồng. Nào ngờ bà Kiếm đã bỏ trốn”. Bà Vòng còn cho biết thêm: Cùng với bà, có rất nhiều người đến mua biêu với giá 10.000 đồng sẽ được hốt với giá 87.000 đồng. Riêng hôm đó bà Kiếm thu được cả trăm triệu đồng.
Chỉ riêng bà Vòng thì số tiền bà đã góp cho bà Kiếm là 103 triệu đồng. 2 người con dâu của bà là chị Hồ Thị Thanh và Hồ Thị Yến cũng mất khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, rất nhiều người khác “dính” đòn của bà Kiếm như: Chị Phạm Thị Hiền 60 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Hà 17 triệu đồng, ông Đào Cường 60 triệu đồng, ông Hoàng Lân 21 triệu đồng...ước tính tổng số tiền người dân bị lừa lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nghiêm trọng hơn là hầu hết những nạn nhân bị hại đều là lao động nghèo, thu nhập không ổn định. Họ làm đủ thứ nghề, từ đi biển, bán hàng rong, xe ôm, bán bún...
Chị Nguyễn Thị Thu Hà buồn bã: “Tôi làm nghề bán xôi bắp mỗi ngày trần mặt cũng chỉ lãi được khoảng 30.000 đồng. Tằn tiện, chắt bóp lắm mới đủ tiền nộp biêu, ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này”. Còn ông Hoàng Lân bán cà phê kiêm chạy xe ôm lại nghẹn ngào: “Mỗi ngày tôi cũng được 50-70 ngàn đồng. 2 năm nay bà nhà tôi ốm phải nằm viện liên tục, nghĩ chơi biêu để tiết kiệm một số tiền chữa chạy bệnh tật cho vợ”. Không chỉ nhà chị Hà mà gần 70 hộ dính quả lừa từ chiêu dụ “hụi” của vợ chồng bà Kiếm - Vỹ cũng có chung hoàn cảnh đã nghèo khó lại càng khó hơn.
Ngay sau khi vợ chồng bà Kiếm bỏ trốn, hàng trăm người kéo đến nơi ở của gia đình bà xiết nợ, giành giật tài sản hòng vớt vát lại chút ít. Tuy nhiên, không còn tài sản nào có giá trị. Trao đổi với Trung tá Phạm Đỗ - Phó trưởng Công an Thanh Khê Đông cho biết, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kiếm và ông Tôn Thất Vỹ là người gốc Huế nhưng vào sinh sống ở Đà Nẵng đã lâu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên được bố trí cho một căn hộ chung cư tại lô Q-phòng 308 (tổ 37, Thanh Khê Đông) từ năm 2004.
Tiểu thương kéo tới xiết nợ bà Thanh Ngày 22/7, hàng trăm tiểu thương đang kinh doanh ở chợ Hòa Khánh (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã rơi vào cảnh hốt hoảng trước thông tin chủ biêu Trương Thị Mai Thanh (khối Quang Thành 3B, Hòa Khánh Bắc, buôn bán tại chợ Hoà Khánh) huy động hơn 70 tỷ nhưng mất khả năng trả nợ từ 3 tháng nay. Sau đó những tiểu thương này phải vô vơ vét nhà cửa, tài sản của chủ hụi với hi vọng bù đắp được phần nào mất mát. Chưa hết, bà giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội là Mỹ Ngọc lặn đi Mỹ cùng gần 200 tỉ đồng của những người cho mượn lấy lãi suất cao hoặc góp hụi. Không ít người cho vay kéo đến nhà bà Ngọc đòi nợ, gửi đơn khắp nơi. Gần đây bà M. (phường Hòa Cường Bắc) trốn nợ với số tiền khoảng 14 tỉ đồng. Và giờ đến lượt bà Kiếm... |