Với Trang Thanh Hiền và Ly Tran (Trần Phương Ly), triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” không chỉ là một chủ đề mang tính khẳng định, mà còn như một câu hỏi mở: Vẻ đẹp ấy ở đâu? Trong sự chiêm nghiệm, lắng sâu mang màu sắc thiền tính; hay trong sự vận động mạnh mẽ của cảm xúc, cấu trúc và ngôn ngữ tạo hình đương đại?
Những câu hỏi tưởng chừng giản dị ấy đã được hai nữ nghệ sĩ trả lời bằng tất cả đam mê của chính mình, tạo nên một triển lãm đa sắc, giàu thú vị trong các cấp độ của hình, màu và ngôn ngữ hội họa. Hai hành trình sáng tạo, hai con đường khác biệt của hai nghệ sĩ sẽ cùng được hội tụ trong một triển lãm giữa mùa hạ tại thủ đô Hà Nội.
Bà Đặng Thị Phong Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Ngọc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Thị Phong Lan - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nhận định: "Dù sở hữu hai lối tiếp cận riêng biệt, hai họa sĩ đã tìm thấy điểm chạm chung trong triển lãm thú vị này qua cách họ gửi gắm những góc nhìn tích cực về cuộc sống. Quan trọng hơn cả, đó là sự đồng điệu trong niềm đam mê sáng tạo và khát khao tôn vinh vẻ đẹp của cuộc đời".
Ông Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá về hai cá tính nghệ thuật. Ảnh: Thanh Ngọc.
Ông Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định: "Nếu Trang Thanh Hiền chọn cách lùi lại để chiêm nghiệm, dùng chất liệu truyền thống khơi gợi những giá trị tâm linh và mỹ thuật cổ; thì họa sĩ trẻ Ly Tran lại hướng về phía trước với tinh thần thực hành nghệ thuật không ngừng đổi mới. Cuộc hội ngộ giữa một trục tâm thức tĩnh tại và một năng lượng sáng tạo trẻ trung, luôn khát khao tìm tòi cái mới đã tạo nên một triển lãm đầy cảm hứng".
Nói về ý nghĩa của sự kiện, họa sĩ Trang Thanh Hiền cho biết: "Giữa dòng chảy thay đổi từng ngày của cuộc sống, triển lãm lần này là cách chúng tôi lan tỏa nguồn cảm hứng dồi dào và những gam màu tươi sáng đến công chúng. Tôi mong rằng khi thưởng lãm các tác phẩm của mình cũng như của Ly Tran, mỗi du khách đều có thể tìm thấy một niềm vui tự thân, một tâm thế tích cực trước vẻ đẹp của cuộc đời".
Đối với họa sĩ Trang Thanh Hiền, hội họa là một hành trình chiêm nghiệm. Chất liệu mực nho trên giấy dó kết hợp kỹ thuật in khắc gỗ không đơn thuần là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là sự tiếp nối của nghiên cứu mỹ thuật cổ và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc như hoa sen, hoa sala hay các mô-típ dân gian được tổ chức lại thành những cấu trúc gợi liên tưởng đến mandala, nơi mọi yếu tố xoay quanh một trục tâm linh. Không gian tranh vì thế mang cảm giác tĩnh tại nhưng vẫn ẩn chứa những dao động nội tâm.
Họa sĩ Trang Thanh Hiền và Ly Tran tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Ngọc.
Chia sẻ về tâm huyết của mình, họa sĩ Ly Tran bày tỏ: "Với tôi, hành trình tìm kiếm ngôn ngữ hội họa để chạm vào vẻ đẹp Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng. Trong lần kết hợp này, với tôi, chị Trang Thanh Hiền chính là phần hồn, còn tôi là phần sắc. Hai yếu tố ấy hòa quyện, bổ trợ cho nhau, tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật hoàn chỉnh cho "Cuộc sống tươi đẹp".
Họa sĩ Ly Tran mang đến một năng lượng cởi mở, linh hoạt và giàu tính quốc tế. Trải nghiệm qua nhiều không gian văn hóa góp phần định hình ở cô một tư duy tạo hình không ngừng dịch chuyển. Từ những tác phẩm giàu tính biểu hiện, nơi cảm xúc bộc lộ trực tiếp qua màu sắc và nét vẽ, cô chuyển sang hướng “trừu tượng lập thể hữu cơ”. Ở đó, hình ảnh được phân mảng, tái cấu trúc và hòa vào những chuyển động mềm mại, gợi nhịp điệu của cơ thể sống và tự nhiên. Quá trình này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy tạo hình, từ trực cảm sang một hệ cấu trúc mang tính kiến tạo.
Một số tác phẩm trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Thanh Ngọc.
Anh Hoàng Nam (Hà Nội) cho biết: "Đúng như tên gọi "Cuộc sống tươi đẹp", triển lãm mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc rất phong phú. Một bên là sự sâu lắng, chiêm nghiệm từ truyền thống của Trang Thanh Hiền, một bên là sự phóng khoáng, mới mẻ của Trần Phương Ly. Dù phong cách khác nhau nhưng tôi thấy ở họ một điểm chung là sự trân trọng bản thể và khát khao tìm kiếm cái đẹp trong đời sống hiện đại. Đây là một hành trình nghệ thuật rất đáng trải nghiệm để thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và yêu đời hơn".
Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos tham quan tại triển lãm. Ảnh: Thanh Ngọc.
Sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ đôi khi không phải là sự tương đồng về mặt hình thức mà là sự đồng điệu trong chiều sâu tâm hồn. Họ cùng hướng tới việc nhận diện bản thể, tìm kiếm những giá trị bền vững trong một đời sống đương đại nhiều biến động. Nếu Trang Thanh Hiền đi từ truyền thống để soi chiếu hiện tại, thì Trần Phương Ly lại từ trải nghiệm xuyên văn hóa để kiến tạo những cấu trúc mới của cảm xúc và tư duy. “Cuộc sống tươi đẹp” vì thế không chỉ là một triển lãm, mà còn là một hành trình nhận thức, nơi người xem được mời gọi bước vào những tầng khác nhau của cái đẹp: từ tĩnh lặng đến chuyển động, từ trực cảm đến lý tính, từ cá nhân đến những liên hệ rộng lớn hơn với văn hóa và thế giới
Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2026 tại tầng 1 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










