| Hotline: 0983.970.780

Cuộc gọi sinh tử của Trưởng bản Mùa A Thi và chuyện 90 người được cứu

Chủ Nhật 03/08/2025 , 10:10 (GMT+7)

Giữa đêm lũ, cuộc gọi lúc 3 giờ sáng của Trưởng bản Mùa A Thi đã cứu sống 90 người dân Háng Pu Xi, giữ lại sự sống trước thiên tai chỉ trong gang tấc.

Giữa đêm tối mịt mùng, mưa như trút, giữa hoang vu mênh mông, một cuộc gọi ngắn của Trưởng bản Mùa A Thi lúc 3 giờ sáng đã trở thành sợi dây sinh mệnh nối liền 90 con người với sự sống. Trưởng bản Mùa A Thi, (sinh năm 1992), bản Háng Pu Xi, xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên là người đã cứu cả bản thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Trưởng bản Mùa A Thi. Ảnh: Trần Hương.

Trưởng bản Mùa A Thi. Ảnh: Trần Hương.

Vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Thi nhớ lại và kể với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường: Từ bé đến giờ anh chưa từng thấy trận lũ quét nào sợ như trận này…

"Đêm 31/7, khoảng 3 giờ sáng. Trời mưa to lắm. Tôi dậy sớm để đào rãnh thoát nước quanh nhà. Vừa làm, vừa nghĩ bên phía em gái có an toàn không. trong bụng cứ thấy không yên tâm, tôi mới lấy điện thoại gọi sang bên bản, hỏi xem có bị sạt lở đất không. Em gái nghe máy, chưa nói được gì thì nó khóc. Nó bảo đất đang sạt rồi đấy, không kịp gọi cho ai hết..." - Thi kể mà giọng chưa hết hốt hoảng.

Ngừng một lát và nhìn về xa xa, Trưởng bản Mùa A Thi tiếp: "Lúc đó, tôi biết tình hình nguy cấp lắm rồi. Tôi đang ở xa, đường lại bắt đầu tắc vì đất đá lở xuống. Không thể chạy xe sang được. Tôi bảo em gái gọi hết mọi người dậy, bỏ hết các thứ đi, không cần mang theo gì cả, của cải không cứu được thì thôi, chỉ cần đưa hết các con đến chỗ an toàn là được. Rồi tôi chạy vòng sang, đến tận 3 giờ 30 phút sáng mới đến nơi. Tôi gọi tất cả mọi người trong bản dậy. Dậy đi… lũ đang về rồi. Dậy đi thôi… Chạy đi không cần mang theo gì, chỉ cần bế hết các con đi…

Khu vực này có khoảng 10 hộ, mọi người nghe theo chúng tôi hô hoán đã dậy sơ tán, riêng có 3 hộ có 3 cụ già nói thế nào cũng không nghe, lại còn bảo "tôi sống hết đời người rồi, 80 tuổi rồi làm gì thấy bão lũ nào trôi được nhà tận khu vực này". Tình hình gấp lắm rồi, tôi cho 4 thanh niên vào lôi các cụ dậy bằng được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đất đá trên đồi bắt đầu sạt xuống. Có ai đó bảo ở ngồi nhà đang sạt kia có 2 anh em đứa bé đang ngủ. Bố nó đi vắng, cả nhà đi vắng rồi…

Kể đến đây, Trưởng bản Mùa A Thi bật khóc: Lúc đó đất đá lở xuống cạnh ngôi nhà đó ụp xuống rồi. Chúng tôi không làm được nữa… Hai cháu bé cứ thể ngủ say… Vài phút sau, một tiếng nổ “đùng”, tiếng rầm rầm như đàn voi chạy từ trên núi xuống. Đất đá, cây cối, nước… tràn ào ào. Điện mất, trời tối… Tôi đứng nhìn hướng mặt về ngôi nhà có 2 anh em đứa bé ôm nhau ngủ mà người như chết đứng. Trong ngực mình như có hòn đá nặng đè vào...!!!

Góc bản Háng Pu Xi. Ảnh: Hoàng Châu.

Góc bản Háng Pu Xi. Ảnh: Hoàng Châu.

Và mãi 11 giờ trưa ngày hôm qua 2/8, đội cứu hộ của tỉnh mới tìm được thi thể 2 cháu bé vẫn còn nằm trong chăn… bị đất đá vùi lấp: Cháu M.A.D. (14 tuổi) và M.A.G. (12 tuổi). Nỗi đau như một nhát cắt trong lòng cả bản. Nhưng tất cả đều hiểu – nếu không có anh Thi, con số tang thương có lẽ không dừng ở hai...

Mùa A Thi ngưng thêm một lúc rồi kể tiếp: Rạng sáng ngày 1/8, trời đổ mưa không ngớt. Cơn mưa bất thường trút xuống như trút cả trời xuống mặt đất, khiến người dân bản Háng Pu Xi và cả những người dân toàn xã Sa Dung oằn mình hứng chịu trận cuồng nộ của thiên tai.

Anh Mùa Chứ Pó, người cùng bản với Mùa A Thi, là một trong số 10 hộ được Thi gọi dậy lúc nửa đêm chạy lũ. Pó kể lại: "Nếu không có cuộc gọi lúc 3 giờ sáng của Trưởng bản Mùa A Thi? Thì bây giờ cả bản Háng Pu Xi đã là một vùng đất đá, trắng nước…"

Trưởng bản Mùa A Thi nói chuyện cùng người dân. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Trưởng bản Mùa A Thi nói chuyện cùng người dân. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn. Lũ qua, đất còn ướt đẫm, người còn bàng hoàng, nhưng trưởng bản Mùa A Thi vẫn chưa ngơi nghỉ. Anh đi khắp nơi, gọi bà con nhóm lửa, thổi cơm, lo miếng ăn tạm thời cho những người vừa thoát chết, những người run lên vì đói, vì lạnh, vì sợ. Những người khỏe mạnh tiếp tục đi tìm tài sản, cứu trợ hàng xóm, động viên nhau gượng dậy…

Trong đêm trắng giữa đại ngàn, một con người đã thức, lặng lẽ mà dũng cảm. Anh không khoác áo lính, không mang huân chương, nhưng chính anh người canh lũ, người trưởng bản Háng Pu Xi; nơi sự sống được giữ lại bằng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm. Với người dân Háng Pu Xi, Mùa A Thi, anh là người hùng của bản.

Xem thêm

Bình luận mới nhất