Sáng 27/11, Câu lạc bộ (CLB) Ước mơ xanh (TP HCM) đã khẩn trương di chuyển bằng ô tô, vượt quãng đường dài để đến với các thôn Đại Điền Đông 1, 2, 3, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ lịch sử vừa qua.
Câu lạc bộ Ước mơ xanh trao những phần quà ý nghĩa cho bà con vùng lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KS.
Ghi nhận của chúng tôi tại các thôn sau ba ngày nước rút, cảnh tượng vẫn vô cùng hoang tàn: đường giao thông trong các thôn còn ngổn ngang rác thải, bùn đất, cùng những vật dụng gia đình bị lũ nhấn chìm và hư hỏng.
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng thôn Đại Điền Đông 2 cho biết, toàn thôn có gần 500 hộ dân. Trận mưa lũ lịch sử đêm 19, rạng sáng 20/11 đã gây thiệt hại chưa từng có. Toàn bộ nhà cửa trong thôn đều bị ngập sâu từ 1,5 m đến trên 2 m.
Bà Thảo chia sẻ: "Tất cả vật dụng gia đình của người dân trong thôn đều hư hại, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, cùng toàn bộ lúa giống và lúa để ăn đều bị hư hỏng hoàn toàn. Bà con hiện tại vô cùng khó khăn”.
Bà con bày tỏ biết ơn vì được nhận tiền hỗ trợ từ Câu lạc bộ Ước mơ xanh. Ảnh: KS.
Sự có mặt của các mạnh thường quân, trong đó có CLB Ước mơ xanh cùng những món quà kịp thời đã mang lại hơi ấm, nguồn động viên cho người dân vùng lũ. CLB đã trao tổng cộng 100 suất tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất (25 suất cho thôn Đại Điền Đông 1, 40 suất cho thôn Đại Điền Đông 2, và 35 suất cho thôn Đại Điền Đông 3).
Trong niềm xúc động khi nhận quà, anh Phan Phúc Nguyên, thôn Đại Điền Đông 2, chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn lũ lịch sử như vậy. Nước ngập trên 2 m, toàn bộ vật dụng gia đình hư hỏng hết. Cả gia đình 6 người phải trèo lên mái nhà để thoát nạn. Nhận được món quà này của Câu lạc bộ trong lúc khó khăn thực sự là sự động viên lớn”.
Bà Nguyễn Thị Lạc, thôn Đại Điền Đông 3 xúc động khi nhận suất quà của Câu lạc bộ. Ảnh: KS.
Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Lạc, thôn Đại Điền Đông 3 còn bi thương hơn khi cơn lũ khiến gia đình bà "trắng tay". Bà Lạc nghẹn ngào kể: "Đồ đạc, quần áo trôi hết, gạo ăn, lúa giống đều hư hỏng hoàn toàn. Thậm chí sinh kế của gia đình là hai con bò cũng bị lũ làm chết”.
Nước lũ dâng cao kinh hoàng, chỉ còn cách mái nhà bà 30 cm, buộc 6 thành viên trong gia đình phải trèo lên mái nhà để thoát thân. Bà bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến CLB Ước mơ xanh đã hỗ trợ gia đình trong thời điểm vô cùng khó khăn này.
CLB Ước mơ xanh trao 100 suất quà cho bà con ở xã Diên Điền. Ảnh: KS.
Ông Trần Thanh Phong, đại diện CLB Ước mơ xanh cho biết, CLB được thành lập từ những công ty là thành viên trong gia đình sáng lập. Chứng kiến những thiệt hại nặng nề mà bà con xã Diên Điền phải gánh chịu, CLB mong muốn được chia sẻ. "Dù suất quà không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của Câu lạc bộ, san sẻ và đóng góp chút ít nhằm giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống", ông Phong bày tỏ.
Đại diện CLB Ước mơ xanh cho biết, sau khi trao quà tại xã Diên Điền, đoàn sẽ tiếp tục hành trình cứu trợ, di chuyển đến vùng lũ khu vực Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) để trao thêm 100 suất tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng/suất cho bà con chịu thiệt hại nặng sau thiên tai.














!['Quốc bảo' sâm Lai Châu: [Bài 5] Người La Hủ đầu tiên nhân giống sâm ở Sín Chải](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/27/4416-ha-dung-135717_821.jpg)
![Bản lĩnh nông dân đồng bào thiểu số: [Bài 2] Những cựu chiến binh tỏa sáng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/phuclapdientu/2025/11/26/3810-anh_1_20240618223306-nongnghiep-153800.jpg)