| Hotline: 0983.970.780

Chia sẻ khó khăn với gia đình xảy ra vụ cháy thương tâm ở Tiền Giang

Thứ Năm 17/04/2025 , 11:47 (GMT+7)

Chính quyền địa phương và nhiều mạnh thường quân đến động viên và ủng hộ vật chất cho thân nhân những người tử nạn do hỏa hoạn vào khuya 10/4 tại TP Mỹ Tho.

Sau gần một tuần xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người đang ngủ tại căn nhà của bà Huỳnh Thị Thủy Tiên (phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) không qua khỏi, đến nay đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến chia sẻ, động viên thân nhân những người tử nạn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa trực tiếp đến nơi ở của em Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc (là con của bà Huỳnh Thủy Tiên) tại phường 2, TP Mỹ Tho và gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Dung (một trong 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn) ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân vượt qua biến cố đau thương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang hỗ trợ số tiền trên 100 triệu đồng cho các hoàn cảnh trên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang động viên, trao hỗ trợ cho thân nhân của người bị nạn. Ảnh: Minh Đảm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang động viên, trao hỗ trợ cho thân nhân của người bị nạn. Ảnh: Minh Đảm.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, UBND TP Mỹ Tho, Liên đoàn Lao động TP Mỹ Tho đã đến gặp gỡ, chia buồn và tặng quà trị giá hàng chục triệu đồng để thân nhân các nạn nhân bớt khó khăn. Riêng UBND TP Mỹ Tho cho biết sẽ hỗ trợ xây dựng lại căn nhà bị cháy khoảng 100 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nhà hảo tâm đóng góp.

Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang cũng sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền học phí còn lại để em Huỳnh Minh Ngọc, con của bà Huỳnh Thủy Tiên (chủ nhà bị cháy) học xong đại học.

Các phụ huynh học sinh ở Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân (TP Mỹ Tho) sẽ hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng cho em Ngọc trong thời gian hoàn thành chương trình đại học năm cuối.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.