| Hotline: 0983.970.780

Cấp cứu kịp thời một người đàn ông nằm ven Quốc lộ 4G

Thứ Năm 23/10/2025 , 07:46 (GMT+7)

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 (phụ trách địa bàn Sông Mã, Sốp Cộp) kịp thời cứu giúp một người đàn ông nằm bất động ven Quốc lộ 4G.

Theo thông tin từ UBND xã Sông Mã  cho biết:  trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của người dân bản Quyết Thắng, tổ dân phố 6, xã Sông Mã, về việc một người đàn ông nằm bất động ven Quốc lộ 4G, nghi bị ngất, không ai dám đưa đi cấp cứu.

Ông Cà Văn H. (sinh năm 1962, trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) bị ngất ven đường QL 4G.

Ông Cà Văn H. (sinh năm 1962, trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) bị ngất ven đường QL 4G.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 đã nhanh chóng xuất xe chuyên dụng, mang theo trang thiết bị y tế cơ bản, khẩn trương đến hiện trường. Cùng thời điểm đó, lực lượng y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cũng được huy động phối hợp.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là ông Cà Văn H. (sinh năm 1962, trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La), trong tình trạng mất ý thức, da tái nhợt, mạch yếu. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu ban đầu, kiểm tra hô hấp, tuần hoàn và hỗ trợ vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện an toàn.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, ông H. mắc bệnh đái tháo đường, do không tuân thủ chế độ ăn uống và dùng thuốc, dẫn đến hạ đường huyết, gây ngất và ngã gục trên vỉa hè. Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, ông H. đã được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, hiện đã tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã cho biết, nếu chậm trễ vài phút, nạn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng do hạ đường huyết kéo dài gây tổn thương não.

Hiện tính mạng ông H. đã qua cơn nguy kịch nhờ sự nhanh nhạy, tận tâm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ và y tế địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp.

Xem thêm
Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 2] Chuyện 'cây ông Lũy'

Người Mông ở Kiên Thành - thủ phủ măng Bát Độ gọi cây măng là ‘cây ông Lũy’ như cách biết ơn người đã mang lại ấm no cho dân bản từ việc trồng măng.