| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Hai xe ô tô bị lũ cuốn trôi, ít nhất 2 người tử vong

Thứ Hai 09/09/2024 , 13:55 (GMT+7)

Hai xe ô tô đang lưu thông qua địa phận xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) thì bị nước lũ cuốn trôi, 2 người thiệt mạng.

Việc tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại huyện Nguyên Bình gặp nhiều khó khăn do các tuyến giao thông bị sạt lở. Ảnh: Báo Cao Bằng. 

Việc tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân mất tích tại huyện Nguyên Bình gặp nhiều khó khăn do các tuyến giao thông bị sạt lở. Ảnh: Báo Cao Bằng. 

Trưa ngày 9/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 xe ô tô bị lũ cuốn trôi khi đang lưu thông trên đường. Nguyên nhân là do đất đá từ taluy dương sạt lở xuống đường đẩy 2 phương tiện rơi xuống suối. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, tuy nhiên cả 2 đã tử vong, hiện chưa xác định chính xác số lượng và danh tính có bao nhiêu người đi trên 2 chiếc xe này. Vụ việc xảy ra tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, gồm 1 xe khách và 1 xe con gia đình.

Lãnh đạo UBND huyện Nguyên Bình cho biết, xung quanh khu vực hiện trường đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở lớn, rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng chưa xác định chính xác số lượng người đi trên 2 chiếc xe này.

Cũng tại huyện Nguyên Bình, rạng sáng 9/9 đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất làm chết 1 người, 20 người đang mất tích. Hiện, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm. Các điểm sạt lở ở xa trung tâm xã, đường đi lại khó khăn nên không thể đưa máy móc, phương tiện hỗ trợ đến hiện trường cứu hộ.

Chính quyền huyện Nguyên Bình đã huy động tối đa lực lượng vũ trang, dân quân hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị sạt lở, chỉ cho phép nam thanh niên khỏe mạnh ở lại phối hợp lực lượng cứu hộ để sơ tán tài sản có giá trị.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.