| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát biển hỗ trợ nước uống cho nhân dân vùng hạn mặn

Thứ Hai 15/04/2024 , 17:09 (GMT+7)

Chiều 15/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Tỉnh ủy Bến Tre, UBMT Tổ quốc huyện Bình Đại tổ chức hỗ trợ nước uống tinh khiết cho nhân dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hỗ trợ 1.000 bình nước uống cho nhân dân vùng hạn mặn Bến Tre. Ảnh: Đức Định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hỗ trợ 1.000 bình nước uống cho nhân dân vùng hạn mặn Bến Tre. Ảnh: Đức Định.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cấp phát miễn phí 1.000 bình (loại 20 lít) nước uống tinh khiết cho nhân dân huyện Bình Đại. Buổi cấp nước hôm nay mở đầu cho đợt hỗ trợ cung cấp nước uống tinh khiết, nước ngọt sinh hoạt giúp nhân dân tỉnh Bến Tre nói riêng và các tỉnh trên địa bàn đơn vị quản lý nói chung. Việc hỗ trợ nước uống, nước ngọt sinh hoạt sẽ được tiếp tục Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện trong những ngày tới.

Ngoài việc vận chuyển nước hỗ trợ miễn phí, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con về tiết kiệm nước và sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, môi trường. Đặc biệt là trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp.

Việc hỗ trợ vận chuyển, cấp nước ngọt tuy là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, kịp thời góp phần chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn. Điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm “ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội” của những người lính Cảnh sát biển Việt Nam.

1.000 bình nước uống tinh khiết đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 gửi đến cho nhân dân tỉnh Bến Tre. 

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.