| Hotline: 0983.970.780

Cảm ơn Đảng

Thứ Hai 02/02/2026 , 16:33 (GMT+7)

‘Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa/ Bốn ngàn năm chan chứa ân tình’ - Đọc những dòng thơ của Tố Hữu, tôi nghe tiếng lòng tôi rung động, ngân vang những ân tình.

Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin

Tôi lớn lên từ lời ru của mẹ, của bà, tôi vào đời cùng trang sử hào hùng của dân tộc mà Đảng và nhân dân đã viết nên bằng máu xương, mồ hôi và nước mắt của bao cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cách mạng, bao người quân - dân anh dũng kiên trung một dạ một lòng dưới lá cờ của Đảng. Từ ấy, Đảng đã gieo vào tôi hạt giống niềm tin, lý tưởng, lẽ sống và ước mơ, khát vọng sống tươi đẹp.

Và càng trải qua thăng trầm trong cuộc đời, tôi càng thấm thía sâu sắc rằng: Nếu không có sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha anh sẽ không có chúng ta ngày hôm nay; Nếu không có Đảng, không thể có hòa bình, độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà hơn 100 triệu người dân Việt Nam đang được thụ hưởng như bây giờ.

Việt Nam - hai tiếng tự hào/ Một tiếng ĐẢNG vang lên kiêu hãnh. Nguồn ảnh: Tạp chí Nhà đầu tư.

Việt Nam - hai tiếng tự hào/ Một tiếng ĐẢNG vang lên kiêu hãnh. Nguồn ảnh: Tạp chí Nhà đầu tư.

Lịch sử đã chứng minh dẫu đất nước Việt Nam trải qua bao thăng trầm, nhưng dòng sữa truyền thống bốn nghìn năm của dân tộc đã được Đảng hấp thu, tiếp nhận, làm sáng lên trong thời đại mới và truyền lại trong huyết quản thế hệ chúng tôi, nuôi dưỡng chúng tôi thành những con người biết yêu thương đồng bào, biết sống có trách nhiệm với Tổ quốc, biết cống hiến cho lý tưởng cao đẹp. Đảng đã cho thế hệ chúng tôi hiểu thế nào là lẽ sống, thế nào là phẩm giá, thế nào là giá trị của độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc và giá trị của hòa bình.

Vậy nên, dẫu trải qua chiến tranh, đói nghèo, nhưng lớp lớp thế hệ vẫn sắt son lòng tự hào dân tộc, kiên trung dưới ngọn cờ Đảng, kiên định con đường mà Đảng đã chọn, con đường mà chúng ta đã đi, đang đi và sẽ đi tới bến bờ vinh quang hạnh phúc.

Đảng vĩ đại của tôi, Đảng vĩ đại của chúng ta

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, vĩ đại bởi Đảng luôn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng, cao cả: phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam. Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất sống trong lòng nhân dân, Đảng đã quy tụ, tập hợp, phát huy và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến sức mạnh của hàng triệu con tim thành sức mạnh vô địch để làm nên những thành tựu vĩ đại. Nhờ có Đảng, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; mang lại chủ quyền cho dân tộc Việt Nam. Từ mốc son huyền thoại ấy, cả dân tộc ta bước sang trang sử mới, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng đã dẫn đường, chỉ lối, thắp sáng niềm tin, ý chí cho triệu triệu người dân nước Việt chung sức, đồng lòng đứng dậy làm nên những chiến công vang dội: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối những năm 70 - đầu 80 của thế kỷ XX, Đảng đã vượt lên trên mọi áp lực, dũng cảm khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp Đổi mới toàn diện đất nước. Bốn mươi năm đổi mới thành công đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia có vị thế mới, uy tín mới trên trường quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ta ngày càng được nâng cao; hòa bình, ổn định và phát triển bền vững được giữ vững; quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng được tăng cường, không ngừng lớn mạnh. Mỗi thành tựu hôm nay đều in đậm dấu ấn của Đảng - một Đảng cách mạng kiên cường, trong sạch, vì nhân dân mà tồn tại, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân tin yêu gọi là “Đảng ta”.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, rồng Việt Nam bay lên. Ảnh: TTXVN.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, rồng Việt Nam bay lên. Ảnh: TTXVN.

Nguyện trọn đời theo Đảng

Đảng không chỉ là ngọn đuốc sáng soi đường, dẫn lối, mà còn là niềm tin, lẽ sống, là danh dự và phẩm giá của hàng trăm triệu trái tim Việt Nam. Đảng vĩ đại không chỉ vì Đảng có cương lĩnh, đường lối, các quyết sách đúng đắn, có những chiến thắng vẻ vang, mà còn bởi Đảng luôn hiện diện trong sự bình dị, trong cuộc sống mỗi người, trong bữa cơm ấm áp mỗi chiều, trong tiếng cười trẻ thơ đến trường, trong giấc ngủ bình yên của mỗi gia đình Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà câu hát “Đảng là một ngôi sao sáng/ Sáng nhất trong muôn vì sao/ Giữa trời tối đêm mịt mùng/ Vẫn một màu sáng trong” lại có sức sống mãnh liệt dài lâu, là lời hát mãi mãi đi cùng tháng năm như vậy. Khi tôi nhìn quê hương đổi thay từng ngày, thấy những con đường mở rộng, những cây cầu vươn mình qua sông, những thành phố trẻ trung rộn rã, tôi càng thấy trái tim Đảng đang đập trong từng nhịp sống của dân tộc và của chính mình.

Với tôi, trong hành trang của cuộc đời, một tiếng Đảng luôn vang lên kiêu hãnh, là điểm tựa tinh thần lúc bão giông, là ngọn đuốc dẫn đường khi lạc lối, là lý tưởng cao đẹp để tôi đi tới, là tình yêu ấm áp, là lòng biết ơn vô hạn, bởi “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”.

Đảng là cuộc sống của tôi không chỉ từ những điều lớn lao mà từ những điều giản dị nhất. Đảng là sự hy sinh, là sự dấn thân, cống hiến, là nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình, là tinh thần “dĩ công vi thượng” mà biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên đã và đang gìn giữ, nâng niu. Đối với tôi, được sống và chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Với Đảng trọn niềm tin yêu. Ảnh: TTXVN.

Với Đảng trọn niềm tin yêu. Ảnh: TTXVN.

Xin nguyện suốt đời đi theo Đảng, đi theo ánh sáng mà Đảng đã soi rọi cho dân tộc này suốt hơn chín thập niên. Đó không chỉ là lời hứa, mà còn là sự lựa chọn của trái tim, của niềm tin và của trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, đối với quân đội và đồng chí, đồng bào.

Xin nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và các thế hệ tiền bối đã chọn: con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Dù cuộc đời có bão tố, dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, chông gai, vẫn vững tin rằng: chỉ có duy nhất Đảng ta mới đủ sức dẫn dắt dân tộc này đi đến bến bờ tương lai tươi sáng; chỉ có Đảng ta mới giữ cho đất nước này mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, phát triển trường tồn.

Ơn Đảng, yêu Đảng, tin Đảng và đi theo Đảng không chỉ là tình cảm tự nhiên, mà còn là lời thề danh dự thiêng liêng; là nguyện vọng kiên định suốt đời của mỗi cán bộ, đảng viên và những công dân yêu nước.

Xin được là một hạt cát vàng nhỏ bé trong đại ngàn biển cát nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng; xin được là một ánh lửa nhỏ góp vào ngọn đuốc sáng của dân tộc anh hùng. Suốt đời đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại!

Xem thêm
Gỡ vướng dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, đẩy nhanh tiến độ

Hai dự án Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 cơ bản tháo gỡ vướng mắc, tập trung hoàn thiện hạng mục cuối, phấn đấu đưa vào hoạt động quý II/2026.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ngành nước với châu Á

Việt Nam vừa tham dự Hội nghị Hội đồng Nước châu Á (AWC 24) tại Manila (Philippines) nhằm thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm ngành nước.

Cảm ơn Đảng
Thời sự 3 tháng trước