| Hotline: 0983.970.780

Bài toán sinh con thứ hai của vợ chồng trẻ ở đô thị

Thứ Năm 11/09/2025 , 15:35 (GMT+7)

Bài toán sinh con thứ hai thực sự rất khó giải quyết với những vợ chồng trẻ ở đô thị, dù được khuyến khích từ chính quyền lẫn sự động viên từ gia đình.

Sinh con thứ hai là bài toán hóc búa với nhiều vợ chồng trẻ hiện nay. Ảnh: TL

Sinh con thứ hai là bài toán hóc búa với nhiều vợ chồng trẻ hiện nay. Ảnh: TL

Bài toán sinh con thứ hai là bài toán khó khăn với vợ chồng Kim và Xoan. Họ kết hôn khi cả hai vừa bước qua tuổi 25. Đám cưới của họ từng được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự giản dị nhưng ấm áp, tràn đầy hy vọng về một mái ấm hạnh phúc.

Hai năm sau ngày cưới, họ đón chào đứa con trai đầu lòng, niềm vui lớn lao như bù đắp cho những vất vả, bận rộn của đôi vợ chồng trẻ. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi, nay đã được năm tuổi, đủ để chạy nhảy, hỏi han và bày tỏ mong muốn có một em bé để chơi cùng. Thế nhưng, mỗi lần cậu bé vô tư nhắc đến “em của con đâu rồi?”, cả Kim và Xoan đều chỉ biết nhìn nhau cười gượng.

Trong sâu thẳm, họ cũng muốn gia đình thêm trọn vẹn, muốn con trai có chị có em để cùng chia sẻ tuổi thơ. Nhưng thực tế cuộc sống khiến họ chùn bước, ngại ngần khi nghĩ đến bài toán sinh con thứ hai.

Đáp số đầu tiên cho bài toán sinh con thứ hai là vấn đề tài chính. Người chồng Kim hiện làm nhân viên trong một công ty tư nhân, mức lương chỉ vừa đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Thu nhập của anh chưa bao giờ dư dả, bởi ngoài tiền thuê nhà, tiền ăn uống, còn đủ loại chi phí khác như học phí mẫu giáo, tiền khám bệnh, tiền sắm sửa quần áo, đồ chơi cho con.

Thỉnh thoảng, anh phải làm thêm giờ để có thêm chút thu nhập, nhưng đổi lại, sức khỏe hao mòn và thời gian dành cho gia đình ít đi trông thấy. Còn người vợ Xoan làm việc trong một cơ quan hành chính nhà nước, mức lương ổn định nhưng không cao.

Sau khi trừ đi tiền đóng góp, các khoản sinh hoạt hằng tháng, cô cũng chẳng còn tích lũy được bao nhiêu. Những lúc bất ngờ ốm đau hay có việc lớn trong gia đình, cả hai phải loay hoay vay mượn, điều đó càng khiến họ thêm bất an khi nghĩ đến việc có thêm một đứa trẻ nữa.

Ngoài gánh nặng kinh tế, thời gian cũng là một áp lực không nhỏ. Xoan vốn dĩ đã bận rộn với công việc cơ quan, về nhà lại tất bật đưa đón con đi học, dạy con học chữ, dạy con cách cư xử lễ phép. Cậu con trai năm tuổi nhiều khi cũng rất hiếu động, đòi hỏi mẹ phải luôn kề bên, dỗ dành và chỉ dẫn. Những buổi tối, khi nhìn con trai ngủ say, Xoan mới có chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân, nhưng cũng đã mệt rã rời.

Cô từng nghĩ đến cảnh phải bế thêm một đứa trẻ sơ sinh, thức đêm thức hôm chăm bẵm, rồi sáng lại vội vã đến công sở, chắc chắn mình sẽ kiệt sức. Kim hiểu điều đó, nên không thúc giục vợ. Anh biết, nếu chỉ vì sức ép của gia đình và xã hội mà vợ phải sinh con trong tình trạng chưa sẵn sàng, thì hệ quả sẽ là mệt mỏi, căng thẳng và thậm chí là rạn nứt trong hạnh phúc gia đình.

Thực tế, gia đình hai bên nội ngoại nhiều lần khuyên nhủ: “Sinh thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Có anh có em thì sau này chúng nó đỡ cô đơn”. Mỗi khi nghe những lời ấy, Kim và Xoan lại vừa thấy chạnh lòng, vừa cảm thấy áp lực. Họ hiểu rằng tình thương của ông bà là chân thành, mong muốn gia đình con cháu đông đúc là điều rất bình thường. Nhưng cuộc sống hiện đại không còn giống như ngày xưa, khi một gia đình có thể nuôi dưỡng nhiều con chỉ với thu nhập từ ruộng vườn hay buôn bán nhỏ.

Ngày nay, chi phí nuôi dạy con cái cao hơn nhiều, từ học phí, y tế, dinh dưỡng đến các hoạt động ngoại khóa. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, sinh thêm con đồng nghĩa với việc chất lượng chăm sóc cho cả hai đứa trẻ sẽ bị chia sẻ và giảm sút. Đó là điều mà cả Kim và Xoan đều không muốn.

Một góc độ khác của bài toán sinh con thứ hai khiến Xoan trăn trở là sức khỏe và tâm lý của chính mình. Những năm tháng đầu chăm con đầu lòng, cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm nhẹ sau sinh, nhiều đêm thức trắng vì tiếng khóc của con, cộng thêm áp lực công việc. Dù đã vượt qua, nhưng ký ức ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí.

Lần này, nếu sinh thêm bé nữa, liệu cô có đủ mạnh mẽ để tiếp tục hay không? Hơn nữa, khi tuổi tác ngày một tăng, việc mang thai và sinh nở cũng sẽ khó khăn hơn. Xoan lo rằng mình không đủ sức khỏe để vừa làm một người mẹ chu đáo, vừa làm một người vợ đảm đang, vừa giữ vững công việc nơi công sở. Đó không chỉ là nỗi lo cá nhân, mà còn là gánh nặng tâm lý đè nặng lên gia đình nhỏ của họ.

Về phần Kim, anh cũng không ít lần cảm thấy áy náy. Anh là trụ cột kinh tế trong nhà, đáng lẽ phải gánh vác để vợ có thể an tâm. Nhưng thực tế lại không cho phép. Anh biết mình không thể chỉ dựa vào lương tháng, song tìm kiếm một công việc khác với thu nhập tốt hơn lại vô cùng khó khăn. Thị trường lao động cạnh tranh, yêu cầu kỹ năng cao, trong khi anh đã quen với công việc hiện tại.

Có đôi khi, anh tự trách mình vì đã không thể lo lắng đầy đủ cho vợ con, khiến ước mơ có thêm một đứa trẻ bị trì hoãn. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thấy an ủi rằng ít nhất mình và vợ vẫn đồng lòng, vẫn yêu thương nhau và dành trọn tâm huyết cho đứa con trai đầu lòng.

Dù nhiều lần bàn bạc, Kim và Xoan cuối cùng đều thống nhất rằng: “Chưa phải lúc". Họ không muốn để con cái lớn lên trong cảnh thiếu thốn, không muốn bản thân phải oằn mình trong áp lực tài chính và thời gian.

Thay vào đó, họ chọn cách dồn hết tình yêu thương, sự chăm sóc và đầu tư cho con trai hiện tại. Họ muốn cậu bé được học hành tử tế, được trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của bố mẹ. Dù biết con trai sẽ có lúc buồn vì chưa có em, nhưng họ tin rằng khi lớn lên, con sẽ hiểu và thông cảm cho lựa chọn của bố mẹ.

Câu chuyện của Kim và Xoan cũng là thực trạng phổ biến của nhiều vợ chồng trẻ ở đô thị. Người ta không còn xem việc sinh con đơn thuần là “trời sinh voi, trời sinh cỏ”, mà cần cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện sống, tài chính, sức khỏe và thời gian.

Bài toán sinh con thứ hai không xuất phát từ sự ích kỷ, mà từ tinh thần trách nhiệm và mong muốn mang đến cho con cái một môi trường phát triển tốt nhất. Đó là một thực tế cần được cảm thông, thay vì chỉ trích hay thúc ép. Bởi lẽ, hạnh phúc gia đình không chỉ đo bằng số lượng thành viên, mà quan trọng hơn là sự đảm bảo chất lượng cuộc sống tương lai.

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Thiên thần blouse trắng làm sao kiềm chế cơn thịnh nộ?

Thiên thần blouse trắng không thể có hành động quá khích với bệnh nhân, đó là bài học rút ra từ câu chuyện xung đột ở nha khoa Tuyết Chinh đang xôn xao dư luận.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Đọc nhiều nhất