| Hotline: 0983.970.780

Bài ca không quên hát về những con người bất khuất

Thứ Hai 23/12/2024 , 08:52 (GMT+7)

'Bài ca không quên' tổ chức đêm 22/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM thực sự là một bữa tiệc nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm TP.HCM.

Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm TP.HCM.

“Bài ca không quên” là một chương trình nghệ thuật đã có thương hiệu trong lòng công chúng. Suốt 10 năm qua, “Bài ca không quên” chủ yếu diễn ra tại Hà Nội để phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước. Với sự đầu tư công phu và các màn trình diễn đầy cảm xúc, “Bài ca không quên” đã khơi dậy những ký ức hào hùng, đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa thiêng liêng của âm nhạc cách mạng trong đời sống hiện đại.

Nhân dịp kỷ niệm 80 thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, “Bài ca không quên” lần đầu tiên được dàn dựng tại TP.HCM, với không gian mở là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình “Bài ca không quên” đêm 22/12 được kết cấu thành ba chương: “Tổ Quốc trong tim”, “Bài ca không quên,” và “Vì nhân dân quên mình". Mỗi chương hình thành từ những ca khúc bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Tri ân những con người 'vì nhân dân quên mình'.

Tri ân những con người "vì nhân dân quên mình".

Những ca khúc cách mạng ca ngợi hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” với những phẩm chất cao đẹp “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, khái quát cả một giai đoạn lịch sử hào hùng, bi tráng, đầy máu lửa, hy sinh, mất mát nhưng vô cùng vinh quang của cả dân tộc để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, thống nhất non sông,... Đó cũng là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, những người lính đã cống hiến máu xương, hy sinh cả thanh xuân vì độc lập và hòa bình của dân tộc.

Hàng loạt tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình bày bởi những nghệ sĩ tài năng, khắc họa trọn vẹn tinh thần lịch sử và cách mạng của dân tộc Việt Nam. Mở đầu là nhạc cảnh “Lời thề non sông” do nhạc trưởng Lê Ha My cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng trình diễn đã tái hiện lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1941. Tiếp nối, “Chiến sĩ Việt Nam” và “Đoàn Vệ quốc quân” được biểu diễn bởi nhóm ca nam 135, NSƯT Phạm Thế Vĩ, hợp xướng SG Choir và các nhóm múa, mang đến không khí hào hùng của những ngày đầu kháng chiến.

Chương trình làm sống dậy những ký ức hào hùng.

Chương trình làm sống dậy những ký ức hào hùng.

Nhóm MTV đã để lại dấu ấn với các ca khúc như “Nam Bộ kháng chiến” và “Bước chân trên dãy Trường Sơn”, trong khi ca sĩ Phạm Trang gây xúc động với bài “Sẽ về Thủ đô”. Những bản ballad sâu lắng như “Chiến thắng Điện Biên”, “Tiến về Hà Nội” được thể hiện bởi dàn hợp xướng. “Hà Nội niềm tin và hy vọng” được NSƯT Phạm Khánh Ngọc khoe trọn kỹ năng trình diễn cùng dàn nhạc. “Giai điệu Tổ Quốc”, qua giọng ca nội lực của ca sĩ Viết Danh tạo nên không gian âm nhạc đầy cảm xúc và khát vọng hòa bình.

Ca sĩ Cẩm Vân đã chạm đến trái tim khán giả qua ca khúc “Huyền thoại mẹ”, còn Phan Mạnh Quỳnh trong tiết mục đầy cảm xúc “Đưa anh về”. Ca sĩ Đức Tuấn tỏa sáng với loạt ca khúc như “Tự nguyện”, “Linh thiêng Việt Nam”. Và công chúng cũng ấn tượng với màn song ca đầy cảm xúc giữa Hồ Trung Dũng với NSƯT Phương Anh trong “Bài ca không quên”.

Chương trình cũng quy tụ các nghệ sĩ trẻ nổi bật như Hoàng Hồng Ngọc với bài hát “Yêu anh người lính”, kết hợp cùng nhảy nghệ thuật hip-hop, mang đến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Phần kết chương trình, liên khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” và “Vì nhân dân quên mình”, đã đưa các nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc cùng hòa mình, khép lại một bữa tiệc nghệ thuật nhiều dư âm.

Ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc 'Tự nguyện'.

Ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc "Tự nguyện".

Các giai điệu quen thuộc của những ca khúc cách mạng, qua bàn tay tài hoa của những nhạc công và nghệ sĩ, đã được chuyển soạn một cách đầy sáng tạo cho piano, violon, cello, bộ gõ, dàn kèn đồng và dàn hợp xướng với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ. Âm nhạc trở thành cầu nối mạnh mẽ, tái hiện tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của những chiến sĩ vệ quốc quân, vệ quốc đoàn năm xưa.

Từng nốt nhạc như khắc họa hình ảnh kiên cường của những người đã cống hiến tuổi xuân và máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những âm thanh vang vọng từ sân khấu chạm đến trái tim người nghe, tạo nên sợi dây liên kết sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, khơi dậy trong lòng mỗi người niềm tự hào và trách nhiệm với non sông Việt Nam

Xem thêm
Đội tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn chức vô địch AFF Cup 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam lại lỡ hẹn ngôi vương bóng đá khu vực khi gục ngã 1-2 trước Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025 vào tối 16/8.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất