| Hotline: 0983.970.780

Bắc Giang dừng cấp nước tại 2 đơn vị cấp huyện

Thứ Hai 09/09/2024 , 14:57 (GMT+7)

Khách hàng sử dụng nước tại TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang bị dừng cấp nước từ sáng 9/9 cho đến khi hoạt động sản xuất được khôi phục.

TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang bị dừng cấp nước thời gian tới.

TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang bị dừng cấp nước thời gian tới.

Ngày 9/9, khách hàng sử dụng nước trên địa bàn TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang được Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang thông báo: Tạm ngừng cấp nước trên toàn bộ khu vực. 

Thời gian ngừng cấp nước dự kiến từ 8h30 ngày 9/9 đến khi khôi phục lại sản xuất.

Nguyên nhân được phía công ty đưa ra, là do ảnh hưởng của bão số 3 kèm theo mưa lớn trên diện rộng, dẫn tới toàn bộ khu vực công trình thu nước của nhà máy bị mất điện kéo dài và ngập sâu. Công ty hiện phải tạm dừng sản xuất, di dời máy móc chờ nước rút để khắc phục hậu quả và tiếp tục sản xuất.

Theo khảo sát, nhiều khu vực tại tỉnh Bắc Giang hiện mực nước yếu như các phường, xã: Ngọc Lý, Quế Nham (huyện Tân Yên), Tân Mỹ, Song Mai, Đồng Sơn, Dĩnh Trì, Tân Tiến (TP Bắc Giang); Tân An, Hương Gián (huyện Yên Dũng); Hồng Thái, Nghĩa Trung (huyện Việt Yên)…

Tại những khu vực kể trên, nước chỉ có ở tầng 1 hoặc không có nước.

Tình trạng ngập úng tại Bắc Giang còn diễn biến phức tạp. Vào tối qua 8/9, tỉnh đã thiết lập Ban Chỉ huy tiền phương ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn để chỉ huy công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực huyện Sơn Động và Lục Ngạn.

Tính đến 16h chiều qua, Bắc Giang có 1 người tử vong. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 340 tỷ đồng do bão số 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bắc giang cho biết, địa bàn tỉnh có khả năng mưa đến hết tuần này. Đến thứ Sáu 13/9, có khả năng trời mới hửng nắng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.