Ngày 19/2 (12 tháng Giêng Âm Lịch) đã diễn ra lễ khai hội Lim. Hội năm nay diễn ra trong 2 ngày, ngày 19 và 20/2 tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa gồm thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Hội Lim 2016, có công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, có đội thường trực cứu thương tại trung tâm lễ hội, các bốt vệ sinh di động, nhà vệ sinh tạm, được xây dựng phục vụ du khách.
Lực lượng công an các xã được huy động tổng số hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, dân quân tự vệ để phân luồng giao thông tránh ùn tắc, cũng như đảm bảo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự, kiên quyết ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn xin tại khu vực lễ hội.
Ngoài ra, huyện Đoàn Tiên Du huy động hàng trăm thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn du khách thập phương về dự lễ hội. Tại hội Lim 2016 còn có những sự mới lạ như phủ sóng wifi, phát nước uống miễn phí, có sự tham gia của rất nhiều thanh niên tình nguyện,...
Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội cho biết, nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ “ngả nón, mời trầu nhận tiền thưởng” vì địa phương đã có kinh phí hỗ trợ, và trước đó cũng đã có chỉ đạo nghiêm cấm, thay vào đó là các hòm (tạm gọi là hòm bảo tồn di sản văn hóa quan họ).
Tuy nhiên, hội Lim 2016, các liền anh, liền chị vẫn ngả nón xin tiền. Những trò chơi giải trí ăn tiền hay ăn mày, ăn xin, bán hàng rong, nhạc nước ngoài vẫn được phát với âm lượng lớn tại chính khán đài sân khấu tại đồi Lim... gây ảnh hưởng không gian lễ hội vẫn diễn ra.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại hội Lim:
Chưa phải chính hội nhưng đã có hàng ngàn du khách thập phương về trẩy hội Lim
Tổ chức hát quan họ tại 6 lán và trên sân khấu chính của lễ hội, hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, dưới thuyền tại 10 làng thuộc 3 xã xung quanh đồi Lim, mời các nghệ nhân, câu lạc bộ từ các làng quan họ gốc…
Cụ ông, cụ bà tham gia hoạt động đu tiên hăng say, vui vẻ
Vẫn diễn ra hoạt động vui chơi giải trí ăn tiền, mặc dù các chiên sĩ cảnh sát, công an, dân phòng đi lại quản lí dày đặc.
Liền anh, liền chị sử dụng smart phone rất chuyên tâm khá lâu ngay dưới thuyền khi đang biểu diễn quan họ
Tại lán hát CLB Quan họ xã Tri Phương, khi được hỏi xin trầu cánh phượng, thì được liền chị nói nhỏ và cười: “trầu này bán, không cho” và bán với giá tùy tâm của người mua. Với 20.000 đồng, phóng viên mua được 2 miếng trầu têm cánh phượng.
Trước biển cấm cho thuê trang phục quan họ, người cho thuê vẫn thản nhiên nhiên mời mọc khách với giá 20.000 đồng, có cả khăn xếp và nón quai thao, bộ được tự do sử dụng trong 10 – 15 phút. Và khách sẽ được thay trang phục tại nơi “bí mật” như lời người cho thuê

























