| Hotline: 0983.970.780

Ai đã tiếp tay cho tên phản động hại gia đình chính sách?

Thứ Hai 14/04/2008 , 07:00 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa vạch trần bộ mặt thật của Dương Xuân Lương khi y tổ chức phát tán tài liệu, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là nhân vật mà NNVN phát hiện có những “mối thâm tình” với một số người đẩy một gia đình lương thiện vào cảnh trắng tay, tù tội… khiến người dân phẫn nộ.

Dồn dân lành vào đường cùng

Ngôi nhà của anh Hồng bị Dương Xuân Lương dọn vào ở
Năm 1991, anh Huỳnh Thanh Hồng (172/5 ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, huyện Hòa Thành) mua một miếng đất với diện tích 4.550 m2. Chính quyền xã Ninh Sơn xác nhận vị trí đất không có tranh chấp. Năm 1997, anh Hồng được UBND huyện Hòa Thành cấp sổ đỏ, xác nhận anh là bộ đội xuất ngũ nên được giảm 50% lệ phí chuyển nhượng.

Gia đình anh Hồng sống trong cảnh yên bình thì nhận được thư mời của tòa án, anh trở thành bị đơn trong vụ “tranh chấp quyền sử dụng đất”. Người đứng đơn kiện là ông Dương Xuân Tiếng, và người được ủy quyền là Dương Xuân Lương - một nhân vật mà 12 năm trước từng bị 30 tháng tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước”.

Tòa dân sự sơ thẩm đưa vụ việc ra xét xử, yêu cầu ông Hồng trả lại đất cho gia đình ông Lương, mặc dù nhân chứng, chính quyền xác nhận phía không có chứng từ, sổ bộ nào thể hiện là đất của nguyên đơn. Ông Hồng kháng cáo, tháng 5/2005 tòa phúc thẩm mời lên xét xử và tuyên y án sơ thẩm: Phải trả lại đất cho gia đình ông Lương!.

Cũng chính từ bản án cay nghiệt ấy mà gia đình ông Hồng kêu oan khắp nơi với lý do “Đất tui mua công khai, chính quyền cấp sổ đỏ. Vậy mà tòa chỉ dựa trên một quyết định, và biên bản giải quyết đất cho nông dân có giả chữ ký của tui để cho ông Lương thắng kiện"

Sau khi gia đình anh Hồng đề nghị xem xét hồ sơ vụ án, VKSND Tối cao đã đề nghị cơ quan thi hành án dân sự (Thị xã Tây Ninh) cho hoãn thi hành bản án phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà ông Dương Xuân Lương có thể điều khiển một lực lượng hùng hậu đến dỡ nhà của anh Hồng. Theo một nhân chứng thì có người còn mang theo cả súng.

"Dương Xuân Lương có 2 chỗ ở là khu phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh (TX Tây Ninh) và ấp Long Bình, xã Long Thành, huyện Hòa Thành. Lương cầm đầu một nhóm tổ chức cực đoan rải truyền đơn, phát tán tài liệu trên mạng nhằm chia rẽ khối đại đoạn kết dân tộc nên vừa bị cơ quan an ninh tỉnh Tây Ninh khám xét nơi ở."

Vì quá uất ức, chị Dương Thị Phận (vợ anh Hồng) và con trai là Huỳnh Thanh Hải (SN 1986) sang ngôi nhà cũ gỡ cửa mang sang nhà hàng xóm cho hả giận thì tai họa lại tiếp tục ập xuống. Lập tức chị Phận và con trai bị mời về công an lăn tay, chụp hình và sau đó bị truy tố “chiếm đoạt tài sản công dân". Ngày 30/8/2007, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm tuyên chị Phận 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng. Huỳnh Thanh Hải 9 tháng treo và 15 tháng thử thách!.

Cháy nhà mới ra mặt chuột

Vụ việc của gia đình Hồng tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ Dương Xuân Lương bị cơ quan an ninh tỉnh Tây Ninh “vạch mặt” và làm rõ chân tướng của y trong những phi vụ rải truyền đơn, kích động chống phá nhà nước và chia rẽ tôn giáo. Và khi Dương Xuân Lương bị “chỉ mặt, điểm tên” cũng là lúc một số cán bộ đến gặp anh Hồng động viên anh trở lại ngôi nhà của chính mình từng bị Lương chỉ đạo “cưỡng chế” để ở!

Ngoài việc quấy rối an ninh quốc gia, hiện dư luận đang đặt câu hỏi vì sao Dương Xuân Lương lại có quan hệ khá mật thiết với một số người thừa hành pháp luật ở địa bàn tỉnh Tây Ninh, và dám ngang nhiên đẩy một gia đình nghèo đến chỗ khốn cùng?

Xem thêm

Bình luận mới nhất