| Hotline: 0983.970.780

4.100 thí sinh, 3.575 em sẽ bị loại khỏi "cuộc đua" chuyên Trần Đại Nghĩa

Thứ Năm 06/06/2019 , 14:26 (GMT+7)

Tiêu chuẩn dự thi là hoàn thành chương trình cấp Tiểu học tại TP.HCM và điểm kiểm tra cuối năm học lớp 5 môn Tiếng Việt và môn Toán từ 9 trở lên.

Sáng 6/6, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1, TP.HCM) thầy Nguyễn Minh cho biết, năm học 2019 - 2020 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 525 học sinh cho 15 lớp. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 4.100 hồ sơ.

Đây là trường công lập duy nhất tại TP.HCM được tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực vào lớp 6. Như vậy, năm học 2019 - 2020, tỷ lê “chọi” vào trường là 1 “chọi” 8, đồng nghĩa với việc sẽ có 3.575 em học sinh giỏi “rút lui” khỏi cuộc tranh tài.

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là trường công lập duy nhất tại TP.HCM tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực vào lớp 6

Các thí sinh dự tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phải hoàn thành chương trình cấp Tiểu học tại TP.HCM và có bài kiểm tra cuối năm học lớp 5 môn Tiếng Việt và môn Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

Ngày 12/6, thí sinh sẽ làm bài khảo sát môn tiếng Anh trong thời gian 90 phút tại địa điểm có ghi trong thẻ tham dự. Bài khảo sát bao gồm kiến thức của nhiều lĩnh vực, qua đó thí sinh sẽ phải giải quyết nhiều tình huống được đưa ra trong đề khảo sát

Kết quả khảo sát sẽ được công bố vào ngày 16/6 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 16/6 đến 4 giờ 30 phút chiều 20/6.

“Điều kiện trúng tuyển sẽ căn cứ vào kết quả bài khảo sát, xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Những học sinh không trúng tuyển vào trường Trần Đại Nghĩa vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện”, thầy Nguyễn Minh cho biết.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.