| Hotline: 0983.970.780

22 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong rừng cao su

Thứ Hai 29/03/2021 , 10:29 (GMT+7)

Từ thông tin nhân chứng về việc phát hiện một số nấm mộ nghi là bộ đội, sau nhiều ngày tìm kiếm, Đội K72 đã tìm thấy 22 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 29/3, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, từ ngày 10/3 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm cất bốc được 22 bộ hài cốt liệt sĩ, vị trí phát hiện các bộ hài cốt đều nằm trong rừng cao su thuộc ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (Bình Phước).

Khu vực được tìm thấy các bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K72.

Khu vực được tìm thấy các bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K72.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, trong số 22 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 2 mộ tập thể, 1 mộ có 2 liệt sĩ và 1 mộ có 4 liệt sĩ. Tại hiện trường, cùng với các mẫu xương còn sót lại, đơn vị còn phát hiện nhiều di vật trong chiến tranh như: dép cao su, bình tông, tăng ly lông, đồng hồ, lựu đạn mỏ vịt (quả na), đạn AK, đạn K54, 1 khẩu súng ngắn K54, nhiều đoạn dây dù, dây điện, cúc quần, cúc áo...  toàn bộ các chứng tích đều nằm dưới một đoạn có khả năng là hào hoặc mương thoát nước. Nhận định ban đầu, trong lúc chiến tranh ác liệt, các liệt sĩ hy sinh, đơn vị không thể vào để đưa thi hài ra được, nên Mỹ Ngụy đã kéo xuống hào, mương và vùi lấp lại.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Đội k72.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Đội k72.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Đội k72.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Đội k72.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin từ các cựu chiến binh và các người sống lâu năm tại địa phương, các liệt sĩ có khả năng thuộc Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tham gia chiến đấu và hy sinh tại Măng Cải trong giai đoạn từ 1967 – 1970. Từ thông tin này rất mong các đồng chí trực tiếp tham gia các trận chiến đấu tại ấp Măng Cải, phối hợp với đơn vị K72 để xác minh thông tin về các liệt sĩ.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.