14h ngày 29/11/2007, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đường dây ma túy do Lương Ngọc Lập cầm đầu. Ở các phiên tòa khai mạc, xét hỏi, tranh tụng, "bộ tứ" cầm đầu Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân, Phạm Công Danh và nhiều bị cáo khác giữ thái độ im lặng, lạnh lùng. Cho đến khi vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 11 án tử hình, sự sợ hãi mới bộc lộ. Khi HĐXX, các luật sư vừa bước chân ra khỏi tòa tạm nghỉ Nguyễn Thị Thơm bật khóc. Một bị cáo quay ra nói như quát: “Khóc gì nữa, oan khuất gì, vừa mua bán, vừa rủ rê người khác lại còn khóc lóc”. Một bị cáo khác thì rít lên: “Vì mày rủ rê mà tao bị thế này”. Không chỉ một mình phạm tội, Thơm còn lôi kéo cả chị gái và người tình của mình cùng tham gia đường dây tội ác này. 22 bị cáo nghe tòa tuyên án.
HĐXX đã tuyên mức án cụ thể như sau:
11 án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy dành cho các bị cáo: Lương Ngọc Lập, Phạm Công Doanh, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân, Vũ Thị Tuyết Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Hoàng Kim Thoa Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Ngọc Tình, Vũ Thị Nhuệ.
7 án tù chung thân dành cho: Nguyễn thị Thu Hương, Nông Quốc Đạt, Hoàng Thúy Nga, Phan Văn Huyền, Nguyễn Mạnh Thảo, Trịnh Văn Phương, Vũ Văn Tuyến.
Phạt 20 năm tù giam đối với: Ngô Văn Khuê, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Khắc Cường về tội buôn bán trái phép các chất ma túy.
Bị cáo Ngô Phương Anh bị tuyên phạt 17 tháng 21 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) vì tội không tố giác tội phạm. Do vậy, bị cáo này được trả tự do ngay sau khi phiên tòa kết thúc.
Cơ quan Công an đã phải huy động một lực lượng cảnh sát bảo vệ rất lớn để áp giải các tội nhân ra khỏi phiên tòa. Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhiều lực lượng bảo vệ, cảnh sát giao thông cũng trực chiến để đảm bảo an toàn tuyệt đối trên quãng đường từ TAND TP Hà Nội về trại giam.
Người thân trèo lên rào sắt gào khóc, cố nhìn mặt các tử tội lần cuối cùng. |
Hình ảnh cuối cùng của bà trùm Nguyễn Thị Thơm và đường dây ma túy khổng lồ đã từng gieo rắc chết trắng lại là hình ảnh người thân của họ leo cả lên tường rào bên ngoài vừa khóc vừa vẫy, gọi tên...