Trong những ngày tháng Chín lịch sử, khi cả nước hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người ta nhắc nhiều đến những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, đến tiếng nhạc hùng ca vang vọng trên Quảng trường Ba Đình. Nhưng xen lẫn trong dòng chảy cuồn cuộn của niềm vui và tự hào ấy, có một sắc xanh trẻ trung, cũng để lại dấu ấn sâu sắc, đó là màu áo xanh của hàng nghìn tình nguyện viên Thủ đô.

Hàng dài tình nguyện viên áo xanh đứng thành “hàng rào mềm” hỗ trợ lực lượng chức năng, giữ gìn an ninh trật tự và hướng dẫn người dân rạng sáng ngày 2/9. Ảnh: Tú Thành.
Đợt ra quân lớn nhất của tuổi trẻ Thủ đô
Trước đó, ngày 16/8, khi nắng đầu thu còn hanh hao, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chương trình “Tình nguyện viên phục vụ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”. Hơn 8.800 bạn trẻ, một con số kỷ lục trong lịch sử hoạt động tình nguyện dịp lễ lớn đồng loạt giơ cao bàn tay, hô vang lời hứa quyết tâm.
Như một lời nhắn gửi của gần 3 triệu thanh niên và hơn 600 nghìn đoàn viên Hà Nội rằng tuổi trẻ sẵn sàng dấn thân, đứng vào hàng ngũ bảo đảm cho ngày hội lớn của dân tộc được trọn vẹn, chu toàn. Những đôi vai trẻ gánh vác công việc trải dài hơn 10km đường phố, từ hướng dẫn đại biểu, phát nước và thực phẩm, đến làm “hàng rào xanh” hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh - trật tự.

Đội hình nữ tình nguyện viên tươi cười, hướng dẫn và hỗ trợ người dân dọc tuyến đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Tú Thành.
Để có được đội hình đông đảo ấy, ban tổ chức đã tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi tình nguyện viên đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, học tập rèn luyện nghiêm túc, một số còn giỏi ngoại ngữ. Trước khi bước vào nhiệm vụ, các bạn được tập huấn nhiều kỹ năng, từ hướng dẫn đám đông, sơ cứu người gặp nạn, xử lý tình huống khẩn cấp đến tác phong, kỷ luật trong mọi tình huống.
Với nhiều người, đứng hàng giờ dưới nắng hay dưới mưa có thể là thử thách. Nhưng với những đôi mắt sáng căng đầy nhiệt huyết ấy, thử thách lại hóa thành niềm tự hào. Bởi họ biết, phía sau mỗi động tác nhỏ bé là hình ảnh của cả một thế hệ trẻ đang cống hiến cho Tổ quốc.
Giữ đội hình trong nắng mưa
Những buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt là thử thách đầu tiên. Trên tuyến đường Lê Quang Đạo, Chu Quỳnh Hương, sinh viên Trường Đại học Thương Mại đứng trong hàng ngũ “hàng rào mềm”. Cô gái nhỏ nhắn ấy kể: “Trường em có khoảng 180 tình nguyện viên, chúng em được giao ba nhiệm vụ chính là phục vụ, giữ hàng rào hỗ trợ người dân, và phát nhu yếu phẩm ở các điểm quy định. Có hôm nắng chang chang, có hôm mưa bất chợt, nhưng chúng em đều động viên nhau, ai cũng muốn hoàn thành thật tốt”.

Bạn Chu Quỳnh Hương, sinh viên Trường Đại học Thương Mại tham gia phục vụ đại lễ A80. Ảnh: Tú Thành.
Cũng như Hương, hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thương Mại bám trụ tại đây. Khi đoàn xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an nhân dân rời trường đua F1 tiến về Quảng trường Ba Đình, các bạn mới được về nghỉ ngơi đôi giờ. Nhưng đến ngày Lễ chính, họ thức xuyên đêm, có mặt từ chiều tối để dựng nên những “hàng rào xanh” hỗ trợ người dân và lực lượng công an.
Mỗi khi trở về, đôi chân sưng tấy, vai mỏi nhừ, nhưng ai nấy cũng đầy tự hào, hân hoan. Bởi niềm vinh dự không phải ai cũng có được, được góp sức trực tiếp cho sự kiện trọng đại bậc nhất của đất nước.

Tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: Tú Thành.
Phạm Thúy Phương, cũng là sinh viên Đại học Thương Mại, lần đầu khoác áo xanh trong một đại lễ lớn: “Em từng tham gia nhiều hoạt động như tiếp sức mùa thi, hiến máu, nhưng lần này cảm xúc đặc biệt hơn. Đứng hàng giờ trong mưa hay dưới nắng gắt, em và các bạn đều thấy tự hào vì mình đang góp sức nhỏ bé vào thành công của ngày Đại lễ. Đây là cách bày tỏ tình yêu Tổ quốc cụ thể nhất, trực tiếp nhất”.
Còn Trương Quốc Triệu, bạn cùng trường, thì giản dị hơn: “Mỗi khi nghe tiếng trống, tiếng nhạc của đoàn diễu binh, trong người em rạo rực lắm. Em thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ, không chỉ học tập mà còn sẵn sàng góp sức cho cộng đồng, cho đất nước”.
Nụ cười ấy, giọt mồ hôi ấy đã hòa vào dòng người, làm nên bức tranh sống động của tuổi trẻ Hà Nội.

Tình nguyện viên áo xanh phát bánh và nước miễn phí cho người dân tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Tú Thành.
Ngày đại lễ Quốc khánh cấp Quốc gia, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay hòa cùng sắc xanh áo tình nguyện. Trong tiếng nhạc hùng tráng, từng khối diễu binh bước đều trong sự hô vang của người dân khắp nơi đổ về.
Giữa biển người cuồn cuộn, có khoảnh khắc lặng đi, khi Quốc ca vang lên, hàng vạn người tự giác đặt tay lên ngực, hòa giọng trong bản hùng ca. Những tình nguyện viên áo xanh cũng đứng nghiêm trang, mắt rưng rưng xúc động, để thấy mình đang sống trong một thời khắc không thể nào quên.
Lễ duyệt binh kết thúc, dòng người nán lại chụp ảnh, chia sẻ trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ hẹn nhau sẽ trở lại trong ngày lễ chính thức cùng bạn bè, người thân. Không khí náo nức ấy len lỏi vào từng ngõ phố, từng câu chuyện.

Nhiều bạn trẻ thu gom rác sau khi kết thúc màn bắn pháo lễ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Tú Thành.
Khi người dân ra về, khắp nơi vẫn còn những bóng áo xanh nhặt từng túi nilon, gom từng vỏ chai nước. Họ chia thành từng nhóm nhỏ, đi hết khu vực rồi mới rời đi. Đó như là trách nhiệm, là tình yêu dành cho Thủ đô và Tổ quốc.
Trong những ngày tháng Chín lịch sử, có những điều sẽ được nhắc lại mãi như tiếng đại bác rền vang, khối quân uy nghiêm, dàn khí tài của quân đội, xe đặc chủng Công an nhân dân phô diễn sức mạnh, hay hàng vạn người hát Quốc ca trong nước mắt... Và có cả những câu chuyện về những "bóng xanh" cháy hết mình vì đại lễ, vì ngày hội non sông.
Tuổi trẻ hôm nay vẫn luôn sẵn sàng đứng ở tuyến đầu, gánh vác trách nhiệm với đất nước bằng tất cả nhiệt huyết và niềm tự hào.