| Hotline: 0983.970.780

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Chích điện nạn nhân vì nghĩ bị "quỷ nhập"

Chủ Nhật 19/05/2019 , 10:43 (GMT+7)

Theo khai nhận của nhóm nghi can, hai nạn nhân tên Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Nguyên nhân khiến 1 nạn nhân mất mạng là do đã bị “quỷ nhập” trong quá trình tu luyện giáo phái lạ. Nạn nhân thứ 2 chết do nhảy lầu tự sát sau khi gây mẫu thuẫn với nhóm tu luyện.

Đêm 18/5, hai trong số 4 nghi can bị bắt giữ là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang), đã có những khai nhận ban đầu về hành vi giết người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương. 
 

 

Căn phòng tại khu dân cư cao cấp ở TP.Thủ Dầu Một, và căn nhà ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương là 2 trong số nhiều địa điểm nhóm nữ nghi can thuê ở làm nơi  tu luyện.
 
Theo lời khai của đối tượng Hà, nhóm người này tụ tập để tu luyện theo một giáo phái bị cấm. Ban đầu, nhóm đến TP Nha Trang, Khánh Hòa để tu luyện, nhưng bị chính quyền địa phương phát hiện, xử phạt. Quá trình tu luyện, nhóm liên tục di chuyển, thay đổi chỗ tu luyện. Tháng 9/2018, khi di chuyển đến thuê căn nhà trên đường D2, thuộc KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để sinh hoạt, thì có thêm 2 phụ nữ tên An và Hạnh tham gia nhóm, nhưng sau đó, 2 người này đã bỏ đi.
 
Trong chiếc xe 7 chỗ của nhóm nữ nghi can, có đủ đồ dùng cá nhân, vật dụng sinh hoạt cho 1 gia đình.
 
Sợ bại lộ hoạt động, nhóm Hà lại di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê địa điểm tu luyện. Tại đây, giữa Hà, Thảo và anh Trần Đức Linh xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng anh Linh bị “quỷ nhập” nên có thái độ không tuân thủ quy định của nhóm.
 
Sau đó, anh Linh đã tự leo lên lầu 1 nhảy xuống đất tự tử. Khi anh Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng, bật máy lạnh để bảo quản thi thể rồi tiếp tục tu luyện.
 
Mấy ngày sau, nhóm Hà đưa thi thể anh Linh lên ô tô, chở về căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa đã thuê trước đó để phi tang bằng cách bỏ thi thể anh Linh vào thùng phuy nhựa dựng nước, dùng trà ướp xác đổ đầy xung quanh thi thể, sau đó làm kín thùng nhằm tránh thi thể bốc mùi. Nhóm này để chiếc thùng chứa thi trong phòng ngủ và tiếp tục sinh hoạt, tu luyện.
 
Tiếp sau đó, trong quá trình "tu luyện", Hà và Thảo thấy anh Thành có hành động không phù hợp với nguyên tắc của nhóm, như thường nhìn trộm phụ nữ, không chịu nhịn ăn... cho rằng Thành đã bị "quỷ nhập", nên nảy sinh ý định giết Thành.
 
Ban đầu, anh Thành bị nhốt trong phòng ngủ để “sám hối” về những hành động sai trái của mình. Nhưng sau nhiều ngày, không thấy Thành chuyển biến, Hà và Thanh quyết định giết anh bằng cách chích điện khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi dùng dây dù siết cổ Thành cho đến chết.
 
Sau đó, 2 đối tượng để thi thể anh Thành trong phòng ngủ, tiếp tục "tu luyện". Vài ngày, thi thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi. Để tránh bị hàng xóm nghi ngờ, nhóm này đi mua bồn nước, xi măng, về phi tang xác như đã biết.
 
Do lúc này thi thể anh Thành đã bắt đầu trương phình, khó lọt thùng nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát cho xác xẹp xuống, sau đó đổ bê tông vùi lấp.
 
Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm thu dọn đồ đạc, trả nhà rồi thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục "tu luyện" trong phòng cho tới khi bị bắt giữ.
 
Hiện cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ nhiều câu hỏi khác liên quan vụ việc.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Hà Nội tái khởi động dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng

Sau 10 năm ‘đắp chiếu” với nhiều lùm xùm và phản đối dữ dội từ người dân, dự án tháp để tro cốt cao 18 tầng tại phường Khương Đình đang khởi động trở lại.

Chất thải nguy hại 'đội lốt' phế liệu: Đánh đổi môi trường để trục lợi?

Chi phí xử lý chất thải nguy hại rất cao, nhưng nếu bán dưới dạng phế liệu, nhà thầu không phải bỏ chi phí mà còn có thể thu thêm lợi nhuận.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về đo đạc và bản đồ

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính khi bãi bỏ thủ tục cung cấp dữ liệu, đồng thời, rút ngắn thời gian cấp phép trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Chích điện nạn nhân vì nghĩ bị "quỷ nhập"
Pháp luật - Bạn đọc 7 năm trước