Vườn quốc gia Xuân Sơn là một trong những vườn quốc gia lớn nhất tại Việt Nam. Đến với nơi này, chúng ta không chỉ choáng ngợp với những cây gỗ quý, những thảm thực vật phong phú, những loài động vật quý hiếm mà còn bất ngờ khi tổ bảo vệ rừng của địa phương là những người phụ nữ.
Dẫn: Thưa quý vị và bà con, vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở điểm cuối của dãy Hoàng Liên Sơn, trên vùng tam giác giáp 3 tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình và Sơn La. Với tổng diện tích khoảng hơn 33.000 ha, vườn quốc gia Xuân Sơn là 1 trong những vườn quốc gia lớn nhất tại Việt Nam.
Đến với nơi này, chúng ta không chỉ choáng ngợp với những cây gỗ quý, những thảm thực vật phong phú, những loài động vật quý hiếm mà còn bất ngờ khi tổ bảo vệ rừng của địa phương không phải là nam giới như những nơi khác mà lại là những người phụ nữ địa phương. Cùng gặp gỡ những bóng hồng giữ đại ngàn vườn quốc gia Xuân Sơn, để hiểu rõ hơn về câu chuyện của những người giữ rừng tại vườn quốc gia Xuân Sơn. Mời quý vị và bà con cùng đón xem phóng sự do Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.
Kết: Với những thành viên thuộc tổ bảo vệ rừng xóm Lấp xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có lẽ, việc sinh ra với rừng, lớn lên, trưởng thành cùng rừng đã khiến sợi dây liên kết giữa họ với rừng càng càng gắn bó, thêm trân trọng người bạn lớn này.
Đến đây Thời lượng phóng sự do Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những chương trình tiếp theo.
Những bóng hồng giữ đại ngàn Xuân Sơn
Đều đặn hàng tuần, hàng tháng những người phụ nữ thuộc tổ bảo vệ rừng xóm Lấp xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ lại phân chia nhau tuần tra rừng bảo vệ rừng.
Đều đặn hàng tuần, hàng tháng những người phụ nữ thuộc tổ bảo vệ rừng xóm Lấp xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ lại phân chia nhau tuần tra rừng tổ bảo vệ rừng.
Phỏng vấn
Bà TRẦN THỊ HUỆ
Xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Ở nơi rừng thiêng nước độc, nguy hiểm bủa vây, họ đã dần quen với vắt rừng, muỗi đói, địa hình gập ghềnh khó khăn. Thấm hết những nhọc nhằn ấy, những người con của rừng dần coi nỗi sợ như một thói quen khó bỏ.
Phỏng vấn
Bà PHÙNG THỊ XUÂN
Xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Mặc dù tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, nhưng tình yêu của những người giữ rừng cứ thế lớn dần lên sau mỗi chuyến hành trình, tình yêu ấy đã lấn át mọi nỗi sợ, nỗi lo lắng đang thường trực. Có lẽ, càng gắn bó, càng bám rừng, tổ bảo vệ rừng cộng đồng xóm Lấp lại càng thêm yêu, thêm trân trọng người bạn lớn này.
Phỏng vấn
Anh ĐẶNG VĂN PHÚ
Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xóm Cỏi, Vườn Quốc gia Xuân Sơn
"Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi", cứ như thế những đôi chân nhỏ bé men theo những cánh rừng, băng qua những con suối, tự mình xây đắp nên sự giàu có, trù phú cho cánh rừng nguyên sinh Xuân Sơn.
Có lẽ, việc sinh ra với rừng, lớn lên, trưởng thành cùng rừng đã khiến sợi dây liên kết giữa những người dân nơi đây với cánh rừng lớn Xuân Sơn sẽ tiếp tục nối liền qua nhiều thế hệ. Với họ, rừng của mình thì mình phải giữ lấy.