Luật ngầm chợ đầu mối Minh Khai: [Video 1] 'Thế giới ngầm' chợ đầu mối Minh Khai
Thứ Năm 24/04/2025 , 08:03 (GMT+7)
Để có thể tồn tại buôn bán tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), bà con sẽ phải đóng một khoản phí là tiền bãi. Khoản tiền này sẽ không có hóa đơn, chứng từ.
Video 1: ‘Thế giới ngầm’ chợ đầu mối Minh Khai
Để có thể tồn tại buôn bán tại chợ đầu mối Minh Khai bà con sẽ phải đóng một khoản phí là tiền bãi, khoản tiền này sẽ không có hóa đơn, chứng từ.
(Hình ảnh phóng viên bước chân vào chợ, khu chợ buôn bán sầm uất)
Hoạt động chủ yếu về đêm, từ 23 giờ đêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, chợ đầu mối Minh Khai được phân thành các khu như….. khu chợ hoa, khu chợ nông sản, chợ bán buôn chuyên các mặt hàng nông sản.
Khi bà con tiểu thương muốn tìm một chỗ để bán hàng tại đây, thì “thế giới ngầm” bắt đầu được hé lộ……
Tại chợ đầu mối Minh Khai, hàng hóa bán buôn là chính không có chỗ đỗ xe, không có chỗ bán hàng thì coi như “hết đường làm ăn”. Theo các tiểu thương, để có thể tồn tại buôn bán bà con sẽ phải đóng một khoản phí là tiền bãi, hay còn gọi là tiền bảo kê. Không đóng tiền sẽ không có chỗ đỗ xe, không có chỗ để bán hàng.
Phỏng vấn tiểu thương.
TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐẦU MỐI MINH KHAI
Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Có một ông toàn đi bộ xuống đây thu tiền.
Phải chấp nhận thôi!, mình dân đen làm sao qua mặt được chúng nó, thôi kệ chuyện đó là chuyện bình thường.
TIỂU THƯƠNG CHỢ ĐẦU MỐI MINH KHAI
Pv: Chỗ này mọi người đặt hết rồi ạ?
Ừ, không lấy đâu ra trống.
Pv: vâng
Bên kia trống chỗ nào là bọn em vào, bên này có lốp hết rồi.
Pv: Bên này là lốp quả nhà a à.
Ừ, Bên này là anh em ngoài xã hội, nó thu tháng đấy mà, nó đóng tháng ấy mà.
(Hình ảnh ông Hoàn soi đèn pin đi chỉ lốp đỗ xe và dẹp xe chợ)
Tiền bãi tại đây do một số người tự đặt ra, người đàn ông này dù chỉ là đội trật tự chợ, thế nhưng ông ta lại tỏ ra quyền lực hơn cả ban quản lý chợ.
Phỏng vấn
ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN BẢO KÊ
Chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chỗ đấy là lốp đỗ của nó làm sao anh để đây được!
Anh chỗ nào?
Anh Giám đốc mời về đây hỗ trợ an ninh chợ, làm sao chúng nó láo được, láo bắt ngay không nói nhiều.
Mỗi đêm có đến hàng trăm chiếc xe có nhu cầu dừng đỗ tại tuyến đường CN5. Để được yên ổn, các chủ xe phải đóng tiền đều đặn theo ngày, theo tháng. Số tiền này chảy vào túi ai thì chỉ người thu mới được biết.
Phỏng vấn ông Hoan
ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN BẢO KÊ
Vé tháng của chị à?
Hai trăm.
Vé của chị là hai trăm đúng không?
Pv: Đấy chị cũng nộp tháng đấy a?
Mai ông có hỏi thì chị bảo nộp cho ông kia rồi.
Ừ.
Có thế thôi.
Lúc nào cũng đóng đầu tháng.
Pv: Thế đóng luôn một tháng, em đưa tiền cho anh hộ anh cái
Bây giờ nói với kế toán là như thế dưới đó là người ta thu vé tháng.
hóa đơn không có, nếu mà lấy vé ngày thì sẽ đắt hơn.
Tùy!
Bây giờ các anh thu vé tháng, thì vé vào chợ mất ba trăm nghìn một tháng nữa là một triệu hai, các anh ý bớt cho một trăm là còn một triệu mốt.
(Hình ảnh chống đối không cho thu tiền vé đỗ xe)
Không chỉ dừng lại ở việc đe dọa nếu tiểu thương không tuân thủ việc đóng tiền bãi xe, những người thu tiền bảo kê tại chợ sẽ có biện pháp dằn mặt.
Phỏng vấn ông Hoàn thu tiền vé xe.
ĐỐI TƯỢNG THU TIỀN BẢO KÊ
Toàn mình đánh chúng nó, nhà anh cách đây 300 mét, toàn mình đánh chúng nó, thì nó cũng không biết mình không, cứ gây sự mình vả vào mồm nó là khác ngoan ngay, chứ có gì đâu mà!.
(Hình ảnh các gian hàng tại chợ, hình ảnh thu tiền vé xe)
Chợ đầu mối Minh Khai, phường Minh Khai có gần 1.000 hộ kinh doanh với khoảng gần 200 hộ kinh doanh thường xuyên cần chỗ đỗ xe, trong khi Ban quản lý chợ chỉ thu được một khoản tiền ít ỏi từ 5 nghìn đồng đến 70.000 đồng/lượt, thì những người thu tiền bảo kê lại kiếm được số tiền gấp 4 đến 5 lần, một số tiền không hề nhỏ của người dân ngang nhiên bị chiếm đoạt.
(Mồi để vào phóng sự 2)
Không chỉ dừng lại ở việc thu tiền bảo kê chỗ đỗ xe, những đối tượng này còn ngang nhiên thu vé chợ ở khu vực lòng đường. Vậy khoản thu bất chính này sẽ chảy vào túi ai? Tất cả sẽ có ở phóng sự 2: “Ai đang ‘trấn lột’ tiền của tiểu thương”.