Người dân Mơ Nang 2 mong ngóng cầu, không bị mưa lũ cô lập
Thứ Hai 20/10/2025 , 11:08 (GMT+7)
Mỗi khi mùa mưa lũ đến, ngầm tràn nối thôn Mơ Nang 2 với trung tâm xã Ia Pa (Gia Lai) lại bị dòng nước nhấm chìm, khiến hơn 1.700 người sống trong cảnh cô lập.
Người dân Mơ Nang 2 mong ngóng cầu, không bị mưa lũ cô lập
Gia Lai đang bước vào mùa mưa lũ, những ngày qua ở địa phương đã có mưa lớn. Những trận mưa lớn khiến nước từ các khe suối đổ về mạnh, nhấn chìm toàn bộ ngầm tràn Mơ Nang 2. Tuyến đường duy nhất nối thôn với trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) bị chia cắt, khiến việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân bị đình trệ.
Phỏng vấn: Anh Kpă Trân, Thôn trưởng thôn Mơ Nang 2, xã Ia Pa:
Nước tràn qua cầu chảy siết, cao trên khoảng 1,5m đến 2m. Dẫn đến việc người dân khó đi lại, Người dân bị cô lập không đi đâu được.
Không chỉ giao thông bị chia cắt, hàng trăm ha lúa, mì, điều của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. Trẻ em phải nghỉ học, người đau ốm không thể đến trạm y tế. Mỗi mùa mưa lũ đến, cuộc sống của bà con nơi đây lại thêm một lần đảo lộn.
Phỏng vấn: Anh Nguyễn Xuân Trường, Thôn 2, xã Ia Pa:
Người dân rất mong muốn Nhà nước tạo điều kiện để bắc cái cầu hay nâng cấp lên để người dân qua lại thông thoáng, đi lại cho nó an toàn hơn.
Ngầm tràn Mơ Nang 2 được xây dựng tạm từ nhiều năm trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ về. Chính quyền xã Ia Pa cho biết, địa phương đã nhiều lần kiến nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cầu kiên cố thay thế, giúp người dân đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống lâu dài.
Phỏng vấn: Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa:
Về phương án lâu dài, xã cũng đã có báo cáo đề xuất cấp tỉnh nâng cấp con đập này lên và xây dựng cầu để cho bà con đi lại được thuận lợi hơn. Trên cơ sở đó, xã cũng đưa vào quy hoạch chung của xã, sau đó báo cáo đề xuất với tỉnh. Các sở ban ngành của tỉnh cũng rất quan tâm về khảo sát cùng địa phương cũng đề xuất ra phương án trước mắt và lâu dài đối với công trình này.
Ảnh hưởng những cơn bão, những trận lũ sẽ qua đi, nước sẽ rút, nhưng nỗi lo bị chia cắt mỗi mùa mưa lũ vẫn đè nặng trong lòng người dân thôn Mơ Nang 2. Suốt nhiều năm qua, họ vẫn mong mỏi có một cây cầu kiên cố, vững chãi để không còn cảnh đứng bên bờ chờ nước rút, chờ ngày đường thông.