| Hotline: 0983.970.780

Từng thiệt hại 6 tỷ do bão số 1, tiếp tục coi thường bão số 3

Thứ Sáu 19/08/2016 , 11:19 (GMT+7)

10h30 sáng 19/8, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh tới thị sát công trường đang thi công tại công ty Giầy da Quốc tế Thịnh Vượng (cụm công nghiệp Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh).


Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh tới thị sát công trường

 

Tại đây, vẫn có ít nhất 30 công nhân đang lưu trú trong những căn nhà tạm trong công trường. Điều đặc biệt, mái tôn tại một số dãy nhà đã bị bật đinh, tốc mái.

Bà Thanh hỏi tại sao tỉnh đã thông tin cảnh báo bão với mật độ dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng mà đơn vị thi công không có biện pháp chằng chống, gia cố mái nhà để đảm bảo an toàn? Đại diện một tốp thi công cho biết: “Chiều qua gió to quá, anh em sợ leo lên cao nên...”.

Nghe vậy, bà Thanh lập tức phê bình nghiêm khắc: Cơn bão số 1 vừa rồi, công trình đã bị thiệt hại nặng (6 tỷ đồng) vậy mà vẫn chưa rút bài học kinh nghiệm xương máu. Như vậy là không được. 

Nữ Bí thư yêu cầu công ty phải lập tức sơ tán công nhân khỏi công trường, đảm bảo an toàn tính mạng cho họ.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.