| Hotline: 0983.970.780

Người dân Đà Nẵng chủ động, nghĩa tình 'vượt' lũ dữ

Thứ Ba 28/10/2025 , 17:54 (GMT+7)

Mưa trắng trời, nước từ thượng nguồn dâng cuồn cuộn, nhấn chìm những làng xóm ven sông. Nhưng giữa mênh mông lũ, người Đà Nẵng vẫn bình tĩnh, chủ động và nghĩa tình.

Cùng nhau vượt lũ

Từ đêm 27 đến sáng 28/10, toàn bộ vùng hạ du sông Thu Bồn - Vu Gia bị ngập sâu. Tại xã Nam Phước (TP Đà Nẵng), nước sông dâng cao tràn vào hầu hết nhà dân khu vự ven sông, nhiều nơi ngập sâu gần một mét.

Không hoảng hốt, người dân nhanh chóng kê cao tài sản, di chuyển những vật dụng quan trọng lên tầng trên, nơi cao ráo. Trong từng ngôi nhà, từng con ngõ nhỏ, tiếng gọi nhau, thúc giục nhanh chóng chuyển đồ, bước chân dồn dập, bì bõm, đưa người già, trẻ nhỏ đi sơ tán… Không khí vô cùng khẩn trương nhưng cũng rất bình tĩnh ứng phó. Ai nấy đều vừa canh nước, vừa cố gắng bảo vệ tài sản và lương thực của các gia đình - hình ảnh giản dị nhưng ấm áp tình người giữa mưa lũ.

Người dân thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước hỗ trợ hàng xóm kê cao đồ đạc khi nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Lan Anh.

Người dân thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước hỗ trợ hàng xóm kê cao đồ đạc khi nước lũ đang dâng cao. Ảnh: Lan Anh.

Ông Nguyễn Nhật Sang, thôn Vĩnh Nam, xã Nam Phước, chia sẻ trong ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng: “Nước lên rất nhanh, chỉ vài tiếng là ngập đến bậc cửa. Cả nhà tôi phải vội vàng kê đồ đạc, lúa gạo, ti vi lên giường. Thiết bị điện thì rút hết nguồn, mang lên gác để tránh hư hỏng”.

Câu chuyện của ông Sang là hình ảnh quen thuộc ở hầu hết các thôn xóm vùng hạ du - nơi người dân đã quá quen với việc “sống chung với lũ”, nhưng không bao giờ xem thường thiên tai.

Trên tuyến tỉnh lộ 609 thuộc xã Đại Lộc, nước vẫn ngập sâu nhiều đoạn. Lực lượng chức năng túc trực suốt đêm, đặt rào chắn, hướng dẫn người dân không qua lại vùng nguy hiểm. Theo người dân địa phương, mực nước đang rút chậm, có nơi vẫn còn ngập từ 1 đến 1,5 mét. Nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và người dân, nên đến nay may mắn chưa để xảy ra thiệt hại về người.

Xã Nam Phước ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Lan Anh.

Xã Nam Phước ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Lan Anh.

Không chỉ các hộ dân, nhiều tiểu thương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Lê Bá Toàn, chủ tiệm may gần cầu Hà Tân (xã Đại Lộc), buồn rầu nhìn cửa hàng ngập nước: “Nước lên quá nhanh, máy may, vải vóc, bàn cắt đều ướt hết. Cả chục năm nay tôi chưa thấy trận lũ nào lớn mà đến nhanh như vậy”. Dù vậy, ông Toàn vẫn cùng bà con dọn dẹp, kê đồ giúp nhau, “hư thì sửa, ướt thì phơi”, ai cũng động viên nhau “của đi thay người”.

Ấm lòng người dân vùng lũ chia nhau bát mì tôm ở nơi sơ tán. Ảnh: PCTT.

Ấm lòng người dân vùng lũ chia nhau bát mì tôm ở nơi sơ tán. Ảnh: PCTT.

Có nhà sát sông Vu Gia, ông Trần Văn Đức thức trắng đêm cùng hàng xóm canh nước: "Cả đêm qua tôi không dám chợp mắt, cứ canh nước để kịp dọn đồ. Mọi người trong xóm cũng hối nhau giúp đỡ, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua".

 Toàn bộ vùng hạ du sông Thu Bồn - Vu Gia bị ngập sâu. Ảnh: Lan Anh.

 Toàn bộ vùng hạ du sông Thu Bồn - Vu Gia bị ngập sâu. Ảnh: Lan Anh.

Tại tổ dân phố Trường Định ven sông Cu Đê, khi nước lũ tràn vào khu dân cư, lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên cùng người dân phối hợp di dời 7 hộ với 19 nhân khẩu đến nhà văn hóa thôn và nhà tránh lũ an toàn. Một số hộ chủ động gửi con nhỏ, người già sang nhà họ hàng ở những khu vực an toàn, cùng nhau chia sẻ chỗ ở, lương thực và nước uống.

“Nhà tôi cao hơn, nên khi nghe loa phát thanh báo lũ, tôi gọi hàng xóm qua ở cùng, nấu cơm chung, coi như một đại gia đình” - chị Nguyễn Thị Lệ kể.

Thắm tình quân dân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang ở mức đặc biệt lớn, chỉ thấp hơn đỉnh lịch sử năm 2007 vài cm nhưng cao hơn đợt năm 2017.

Hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở xã Đại Lộc. Ảnh: Lan Anh.

Hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở xã Đại Lộc. Ảnh: Lan Anh.

Giữa dòng nước bạc, hình ảnh những chiếc xuồng máy của lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng đoàn viên thanh niên hỗ trợ sơ tán, cung cấp nhu yếu phẩm, mì tôm, nước uống đến từng hộ dân khiến nhiều người xúc động. Ở một số nơi, người dân còn tự lập nhóm “hỗ trợ khẩn cấp”, dùng ghe thuyền nhỏ chuyển hàng cứu trợ đến vùng sâu. Không ít thanh niên xung phong lội nước giữa mưa, giúp người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, để góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là khắc phục tình trạng sạt lở nặng trên các tuyến giao thông, Quân khu 5 đã điều động 6.293 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân cùng với trên 300 phương tiện, gồm xe máy chuyên dùng, thiết bị thông tin liên lạc, kể cả thiết bị UAV đã tiếp cận các vị trí và đang chờ thông tin từ các đơn vị báo về để triển khai thiết bị đến nơi cần thiết một cách sớm nhất.

Chính quyền thành phố và lực lượng quân đội hỗ trợ thăm hỏi, động viên người dân tại vùng ngập lụt. Ảnh: QKV.

Chính quyền thành phố và lực lượng quân đội hỗ trợ thăm hỏi, động viên người dân tại vùng ngập lụt. Ảnh: QKV.

Hiện tại, lực lượng của Quân khu cũng đang phối hợp với Sở Xây dựng thành Phố Đà Nẵng để triển khai các phương án khắc phục nhằm khôi phục các tuyến giao thông một cách sớm nhất, đảm bảo việc đi lại an toàn cho nhân dân.

Đối với những hộ đồng bào thuộc diện phải di dời đến nơi ở an toàn, lực lượng Quân khu 5 đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ ”, đưa người dân đến ở xen ghép trong nhà người thân và ở tạm tại các trụ sở chính quyền, các nhà sinh hoạt cộng đồng và cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống. 

Trong gian khó, người dân Đà Nẵng một lần nữa cho thấy bản lĩnh và tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Từ những mái nhà vùng thấp, những con đường ngập nước, đến từng khu sơ tán - đâu đâu cũng thấy sự sẻ chia và lời động viên nhau “rồi nước sẽ rút, mình lại làm lại”.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đi qua vùng nguy hiểm. Ảnh: Lan Anh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đi qua vùng nguy hiểm. Ảnh: Lan Anh.

Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn đi tình người. Chính sự chủ động, tương trợ ấy đã giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, giữ vững niềm tin giữa mênh mông nước bạc. Như lời ông Trần Văn Đức nói: “Người miền Trung mình quen rồi, mưa lũ đến thì cùng nhau chống, hết lũ lại cùng nhau dọn dẹp, dựng lại từ đầu. Quan trọng là ai cũng an toàn, còn sức là còn làm được”.

Hình ảnh người dân Đà Nẵng chủ động kê đồ, giúp nhau di chuyển, lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm, những bát mì nóng chia sẻ giữa dòng nước lạnh… đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của tình người và tinh thần đoàn kết - vốn là “lá chắn” bền bỉ nhất giúp vùng đất này đứng vững trước mọi thiên tai.

Xem thêm
Hồi sinh trên bãi bồi ven sông Hồng

Sau cơn bão và lũ dữ, những cánh đồng chuối dọc ven sông Hồng tan hoang. Người dân đang gắng gượng dựng lại vườn, nuôi hy vọng mảnh đất phù sa sớm hồi sinh.