| Hotline: 0983.970.780

Tử vong vì bị ong rừng đốt

Thứ Tư 08/04/2020 , 20:44 (GMT+7)

Một phụ hồ do nghỉ việc vì đại dịch Covid-19 đã vào rừng lấy mật ong nhưng không may bị ong đốt dẫn tới tử vong.

Nghề lấy ong rừng chịu nhiều rủi ro. Ảnh: Ngọc Trinh. 

Nghề lấy ong rừng chịu nhiều rủi ro. Ảnh: Ngọc Trinh

Chiều 8/4, UBND xã Yên Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), cho biết đã hỗ trợ gia đình anh Cao Văn L. (sinh năm 1995, trú thôn Tân Sơn, xã Yên Hóa) trong việc lo chuyện an táng.

Được biết anh L. làm nghề phụ hồ tại địa phương, do chống dịch Covid-19 nên nghỉ việc làm.

Ngày 3/4, anh L. vào một khu rừng ở huyện Minh Hóa để kiếm mật ong. Trong khi lấy mật, anh L. chẳng may bị ong rừng đốt dẫn đến bị thương nặng.

Sau đó, anh L. được người đi rừng phát hiện và đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa để cấp cứu nhưng do bị nhiễm trùng và suy hô hấp nặng nên sau 5 ngày chữa trị, anh L. đã tử vong vào trưa ngày 8/4.

Được biết, gia đình anh L. thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bản thân anh là lao động chính nuôi vợ, con nhỏ và một người em trai bị bại liệt.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.