| Hotline: 0983.970.780

Từ thực địa Gò Da: Mỗi nhát cuốc mang theo một niềm hy vọng

Thứ Năm 16/07/2026 , 15:29 (GMT+7)

Những người lính Đội K91 đang ngày đêm lần theo từng manh mối nhỏ nhất để đi tìm hài cốt liệt sĩ. Mỗi nhát cuốc đào xuống mang theo một niềm hy vọng.

Sáng 16/7, tại khu vực thực địa Gò Da (xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) triển khai đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo thông tin đã được khảo sát, xác minh từ nhân chứng và thân nhân liệt sĩ.

Trước giờ đào, toàn Đội thành kính dâng hương, thầm cầu mong cuộc tìm kiếm sẽ gặp nhiều may mắn, để những người con của Tổ quốc sau hơn nửa thế kỷ được trở về với gia đình.

Thành kính dâng hương, cầu mong cuộc tìm kiếm sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: Đội K91.

Thành kính dâng hương, cầu mong cuộc tìm kiếm sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: Đội K91.

Có mặt từ rất sớm tại thực địa là anh Nguyễn Văn Thuận, cháu ruột của liệt sĩ Đỗ Xuân Tiến, vượt quãng đường dài từ Hà Nội vào Đồng Tháp chỉ với một niềm tin: Đội K91 sẽ tìm được người thân của mình.

Anh Thuận chia sẻ rằng điều khiến gia đình ấm lòng nhất chính là sự tận tụy, trách nhiệm và sự trân trọng mà cán bộ, chiến sĩ Đội K91 dành cho các liệt sĩ.

Anh kể, liệt sĩ Đỗ Xuân Tiến là người con trai duy nhất trong gia đình có sáu anh chị em, gồm năm chị em gái, Liệt sỹ là con trai duy nhất. Giờ đây gia đình còn một người chị và hai người em gái. Người chị cả năm nay đã 96 tuổi, chỉ đau đáu một điều ước giản dị: trước khi nhắm mắt, được biết em trai mình đang nằm ở đâu trên chiến trường Gò Da, Đồng Tháp để gia đình được đón em về.

Câu chuyện của anh Thuận cũng là câu chuyện của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp đất nước, hơn 50 năm vẫn chưa nguôi nỗi chờ mong.

Mỗi nhát cuốc đào xuống mang theo một niềm hy vọng tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K91.

Mỗi nhát cuốc đào xuống mang theo một niềm hy vọng tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K91.

Theo nhiều nhân chứng, khu vực Gò Da từng diễn ra những trận chiến rất ác liệt trong giai đoạn 1972-1973. Sau ngày đất nước thống nhất, một số hài cốt đã được quy tập, nhưng nhiều người dân và cựu chiến binh vẫn tin rằng nơi đây còn những người lính chưa được tìm thấy.

Với Đội K91, mỗi hố đào không chỉ là một vị trí khảo sát. Đó là hành trình đi tìm ký ức, đi tìm đồng đội và đi tìm lời giải cho sự chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ của các gia đình liệt sĩ. Vậy nên, chỉ còn một tia hy vọng, những người lính Đội K91 vẫn sẽ tiếp tục đào, tiếp tục lắng nghe nhân chứng, tiếp tục lần theo từng manh mối nhỏ nhất. Bởi phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một người mẹ, một người chị, một người em... vẫn đang ngóng tin người thân.

"Đội K91 tha thiết kính mong các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân nếu biết thông tin về các trận đánh, vị trí chôn cất liệt sĩ hoặc các đợt quy tập trước đây tại khu vực Gò Da, Gò Kho, Gò Chùa, Gò Ổi, Kinh Bát Tràng và các địa bàn lân cận, xin hãy liên hệ với Đội K91. Biết đâu, chỉ một ký ức được sẻ chia hôm nay sẽ là con đường để một người lính sau hơn nửa thế kỷ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội" -  Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

(Đội K91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp)

Xem thêm
Sau loạt vụ cháy tàu: [Bài cuối] Long đong bến neo đậu

Loạt vụ tàu cá bị ‘cháy chùm’ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian gần đây còn cho thấy thực trạng tàu cá không đủ nơi neo đậu tập trung.

OECM có thể trở thành dấu ấn riêng của Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc rà soát, hoàn thiện và đề xuất hồ sơ OECM đối với các khu vực có tiềm năng.

Bình luận mới nhất

Từ thực địa Gò Da: Mỗi nhát cuốc mang theo một niềm hy vọng
Xã hội 8 giây trước